1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô: Cháu đi bế giảng rồi mãi mãi không về

Đức Văn

(Dân trí) - Bà ngoại cháu T.G.H., cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non dẫn đến tử vong, khóc ngất nói cháu gặp nạn đúng vào ngày đi dự lễ tổng kết năm học để chuẩn bị nghỉ hè.

Trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô: Cháu đi bế giảng rồi mãi mãi không về - 1

Bà Đinh Thị Hằng, bà ngoại cháu T.G.H., khóc ngất gọi tên cháu trước nỗi đau quá lớn (Ảnh: Đức Văn).

Bà Đinh Thị Hằng (61 tuổi), bà ngoại cháu T.G.H. (cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, dẫn đến tử vong) liên tục khóc ngất gọi tên cháu trước nỗi đau quá lớn.

Bà Hằng đau đớn kể lại: "Sáng ngày 29/5, cháu H. được cô giáo đón đến trường. Bình thường xe sẽ đón cháu đi và đưa về lúc 5h chiều. Hôm qua là ngày tổng kết năm học nên gia đình tự đi đón cháu.

Hơn 5h chiều, cậu đến đón thì hai cô giáo bảo hôm nay cháu G.H. nghỉ nên cậu lại gọi điện cho tôi hỏi lại. Tôi bảo cậu hỏi lại cô giáo lần nữa vẫn câu trả lời như thế.

Lúc đó tôi mới gọi điện cho cô giáo đón cháu buổi sáng, cô giáo mới bảo để xem lại… Không ngờ cháu tôi đi đau đớn đến thế!".

Bà Hằng cho biết thêm, số điện thoại của bà Hằng được kết nối với nhà trường nhưng ngày hôm qua không có một thông báo nào về việc cháu bà không đến trường.

Trước đó, buổi nào cháu nghỉ học bà Hằng đều gọi điện báo trước cho các cô giáo.

Sáng ngày 30/5, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cùng  lãnh đạo UBMTTQ, Sở LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ, UBND TP Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô: Cháu đi bế giảng rồi mãi mãi không về - 2

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, động viên chia sẻ với gia đình cháu T.G.H. (Ảnh: Đức Văn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã gửi lời chia buồn, đồng thời động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, tổ chức hậu sự cho cháu T.G.H, sớm ổn định lại cuộc sống.

Ông Nghiêm đề nghị UBND TP Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư tập trung tổ chức tang lễ cho cháu T.G.H. theo đúng phong tục địa phương.

Đại diện phía gia đình cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm minh những người có trách nhiệm liên quan.