Đà Nẵng:
Trả lại nhẫn và đồ cưới cho khách bỏ quên ở bến xe
(Dân trí) - Ngày 12/11, Ban bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng tiến hành bàn giao cho người quen của hành khách toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng đôi nhẫn cưới và một số áo quần dành cho đám cưới hành khách đã bỏ quên.
“Để biết chính xác chủ nhân của chiếc vali, lực lượng bảo vệ đã cho mở vali để tìm thử xem có giấy tờ tùy thân của chủ nhân chiếc vali này”, Trưởng Ban bảo vệ bến xe, ông Huỳnh Văn Xin cho biết.
Sau khi mở vali, lực lượng bảo vệ tìm thấy trong đó có một cặp nhẫn cưới, 1 nhẫn vàng, một thẻ ATM, 1 dây chuyền đá quý, quần áo dành cho đám cưới và một số giấy tờ quan trọng khác.
Sau khi kiểm tra, đã xác định chủ nhân của chiếc vali trên là chị Vũ Thị Tuyết (SN 1985, quê ở Giang Châu, Duy Tiên, Hà Nam). Sau đó, lực lượng bảo vệ đã tìm cách liên lạc với chủ nhân để trao lại.
Tuy nhiên, lúc này chuyến xe khách chở chị Tuyết đã đi cách bến xe Đà Nẵng khá xa nên chị không thể quay trở lại nhận mà phải nhờ người quen ở TP Đà Nẵng đến nhận giùm.
Được biết, chị Tuyết vừa mới học xong cao học ở Huế nên vào Đà Nẵng thăm người quen, đồng thời sắm sửa đồ đạc chuẩn bị về quê làm đám cưới.
Công Bính