TPHCM: Hoa, quà Valentine ế ẩm

(Dân trí) - Ngày Lễ Tình nhân (Valentine) năm nay trùng vào ngày mùng 5 Tết, vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết nên các cặp tình nhân “chuộng” hẹn hò tại các địa điểm lãng mạn hơn là tặng hoa, quà.

Hoa giả “lấn” hoa tươi

Theo khảo sát của Dân trí trong ngày 13/2, thị trường hoa Valentine năm nay hoa giả lại được bày bán nhiều hơn so với hoa tươi. Dù không phụ thuộc vào mùa vụ, giá hoa giả vẫn tăng cao so với ngày thường. Cụ thể, mỗi bó hoa giả có giá giao động từ 70.000 – 150.000 đồng tùy loại, giỏ hoa thì có giá từ 150.000 – 250.000 đồng/giỏ.

Mùng 4 Tết, hoa quà Valentine đã xuống phố
Mùng 4 Tết, hoa quà Valentine đã xuống phố
Mùng 4 Tết, hoa quà Valentine đã xuống phố

Năm nay, hoa giả còn
nhiều hơn hoa tươi
Năm nay, hoa giả còn
nhiều hơn hoa tươi
Năm nay, hoa giả còn nhiều hơn hoa tươi

Còn hoa tươi thì đến trưa ngày 13/2 vẫn chưa xuất hiện nhiều trên các con đường tập trung bán quà, hoa ngày Valentine như mọi năm. Dọc các tuyến phố bán hoa mùa vụ như Nguyễn Thị Minh Khai, công viên Hoàng Văn Thụ… chỉ mới xuất hiện lác đác vài điểm bán hoa tươi cho ngày Valentine. Tuy nhiên, dù ế ẩm giá hoa cũng được đẩy khá cao. Cụ thể, giá bó hoa hồng loại 1 bông có giá 20.000 đồng, loại 5 bông có giá 60.000 đồng trở lên.

Về quà tặng năm nay phổ biến là các hộp quà ở mức giá trung bình, giao động từ 250.000 – 350.000 đồng/hộp tùy loại lớn nhỏ và món quà bên trong hộp. Trong mỗi hộp quà có thể là 1 cặp những con vật đáng yêu như gấu, chó, heo,… Cũng có những giỏ quà to với hai chú giấu lớn có giá đến 800.000 – 900.000 đồng.

Thị trường quà tặng rất
đa đạng về hình thức, giá cả
Thị trường quà tặng rất
đa đạng về hình thức, giá cả
Thị trường quà tặng rất đa đạng về hình thức, giá cả

Về sức mua, anh Nguyễn Phú Nam (ngụ quận Bình Tân), chủ cửa hàng quà lưu niệm trên đường Nguyễn Trãi, cho biết: “Năm nay buôn bán chậm hơn mọi năm, từ sáng giờ chỉ bán được vài món quà thôi. Năm trước, trên đường này tấp nập người mua kẻ bán. Còn năm nay thì ít hơn nhiều lắm. Nhìn thấy thưa thớt hẳn!”.

Chị Trần Bảo Ngọc, chủ 1 cửa hàng quà tặng ở quận 12 cho biết: “ Để làm ra những bó hoa giả rất công phu, tốn thời gian. Chúng tôi chuẩn bị từ trước Tết, làm đến hôm nay mới xong đem ra thị trường bán đúng ngày Valentine nhưng bán chậm quá. Cứ nghĩ quà cáp, hoa giả thì giữ được lâu, dễ bán hơn nhưng thực tế không ngờ, ế quá!”.

Chủ các hàng hoa mùa vụ bày bán dọc vỉa hè các tuyến phố trung tâm cũng cho biết là sức mua mùa Valentine năm nay rất kém, cả ngày 13/2 họ chỉ bán lác đác được cho vài khách, không xôm tụ như mọi năm.

Hẹn hò nơi sang trọng

Theo các tiểu thương kinh doanh hoa, quà dịp Valentine thì sức mua ế ẩm năm nay một phần có thể vì lý do kinh tế, phần nữa là ngày lễ tình nhân năm nay rơi vào đúng dịp nghỉ Tết, sinh viên đã rời thành phố về quê hết nên mất một lượng khách hàng lớn. Nếu ở thành phố thì họ thường tranh thủ dịp nghỉ lễ để đi vui chơi, hẹn hò ở những nơi lãng mạn hơn là tặng quà.

Anh Nguyễn Phú Nam cho biết thêm: “Bây giờ các bạn trẻ cũng không chuộng xu hướng tặng hoa, quà như trước nữa. Người ta để dành số tiền này để đến những địa điểm vui chơi, hay đi ăn uống, chứ quà cáp không quan trọng với các bạn trẻ như xưa nữa”.

Sức mua tính đến trưa
ngày 13/2 rất kém
Sức mua tính đến trưa
ngày 13/2 rất kém
Sức mua tính đến trưa ngày 13/2 rất kém

Bạn Trương Cần Em, sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin, cho biết: “Bọn mình yêu nhau hơn 4 năm nhưng quà tặng cho nhau ít lắm. Những ngày lễ như thế này, mình tranh thủ rủ người yêu đi chơi, đi ăn thích hơn nhiều. Quà thì đơn giản, mình tự làm tặng cô ấy có ý nghĩa hơn”.

Nắm được xu thế này, các nhà hàng, khách sạn ở TPHCM năm nay tung ra rất nhiều dịch vụ hẹn hò riêng cho các cặp tình nhân trong ngày Valentine với các mức giá từ bình dân cho đến cao cấp. Dù nhiều buổi hẹn hò có giá đến hàng triệu đồng nhưng vẫn rất đắt khách.

Chẳng hạn như nhà hàng Đồng Khánh (quận 5) có chương trình Ẩm thực lễ tình nhân với giá vé gần 300.000 đồng/khách, chi phí cho cả đôi tình nhân cũng chỉ hết 600.000 cho đêm hẹn hò lãng mạn, bằng 1 món quà tầm trung. Rẻ hơn, nhà hàng Ngọc Lan (quận 11) còn có chương trình Buffet hải sản trong đêm lễ tình nhân với giá chỉ 270.000 đồng/khách.

Cao cấp hơn thì có “Đêm tình yêu” tại khách sạn Majestic (quận 1) với tiệc buffet nướng, cocktail tình nhân và hoa hồng với giá 760.000 đồng/khách. Khách sạn Continental (quận 1) thì có Ẩm thực lễ tình nhân với thức ăn, rượu Tây, ca sĩ biểu diễn tình ca và khiêu vũ với giá vé gần 1.200.000 đồng/khách…

Tùng Nguyên – Minh Kiệt