TPHCM: Bị mắng, bé trai nhảy lầu tự tử

Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 19/5, Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân L.P.Đ.D. (SN 2004, ngụ phường 11, quận 6) sau khi nỗ lực cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch với những vết thương do bị rơi từ trên lầu xuống đất.

Cháu D. đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Cháu D. đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. 

 

Theo các bác sĩ, bệnh nhân D. được gia đình đưa đến cấp cứu với nhiều vết thương rất nghiêm trọng ở bàn chân phải, mông, đùi do va chạm mạnh với mặt đất, thậm chí còn có cả những thanh sắt ghim vào người.

 

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cho tiến hành phẫu thuật, gắp các thanh sắt ghim trong cơ thể nạn nhân ra ngoài. Hiện sức khỏe em D. đã bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, đề phòng các biến chứng, các bác sĩ đã cho chuyển xuống Khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

 

Theo quần chúng sống cạnh nhà em D. thì vào sáng ngày 17/5, họ bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ nhà em này. Khi chạy đến, họ hoảng hồn khi phát hiện em D. bị rơi từ trên lầu xuống với rất nhiều vết thương.

 

Ngay lập tức, em D. đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận 6 cấp cứu. Sau đó, bệnh viện này đã cho chuyển em D. lên Bệnh viện Chợ Rẫy dể tiếp tục điều trị. Theo thông tin ban đầu, do bị bố mắng nên em D. đã lên lầu, trèo qua lan can trên ban công rồi nhảy xuống đất.

 

Theo Trường Sơn - Kim Huyên

Lao động