1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Hải Phòng họp báo vụ gần 600 học viên “nhảy” trại cai nghiện

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ UBND thành phố Hải Phòng, tính đến thời điểm này đã có 127 học viên tự nguyện quay lại Trung tâm Giáo dục lao động số 2, hiện còn 451 học viên đang tiếp tục bỏ trốn.

Hơn 4 giờ trốn trại về trung tâm thành phố

Mở đầu cuộc họp báo, ông Phạm Văn Mợi - Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng cho biết, tổng số có 587 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động số 2 bỏ trốn.

Vụ việc bắt đầu khi tại trung tâm xảy ra vụ va chạm giữa hai học viên Bùi Đức Thọ (SN 1985, trú tại quận Lê Chân) và Hoàng Ngọc Duy (SN 1984, trú tại huyện Thủy Nguyên) vào chiều ngày 16/5. Ngay sau đó, cán bộ tại trung tâm số 2 đã yêu cầu 2 đối tượng trên viết bản kiểm điểm. Trong giờ ăn tối, hai học viên Nguyễn Quang Đạo (SN 1982, trú tại huyện An Lão) và Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1971, trú tại quận Kiến An) có nhiều lời lẽ xúi giục các thành viên của trung tâm bỏ trốn.

"Lời hiệu triệu” gần như ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của hơn 500 học viên. Những người này bỏ cơm, đùng đùng dời khỏi trung tâm cai nghiện, bỏ lại đằng sau chừng 200 học viên khác. Đoàn người đi bộ dọc theo quốc lộ 10 tiến về phía trung tâm thành phố Hải Phòng gây nên cảnh tượng bát nháo, chưa từng có tại địa phương. Hầu hết trong số này cởi trần, luôn miệng hò hét.

Nhận được tin báo, công an TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng cùng các lực lượng chức năng triển khai lực lượng, giám sát quá trình các học viên đi bộ, phòng tránh xảy ra tình trạng gây rối.

Trong lá thư gửi tới Dân trí, một người dân chứng kiến sự việc kể lại: “Rất đông trong số hơn 500 người cởi trần chân đất hô hào khẩu hiệu "về nhà thôi". Một số trong đó xin người dân hai bên đường khi thì đôi dép, ít quần áo hoặc chút tiền lẻ để mua thuốc lá. Họ chỉ xin chứ không hề trấn lột hay cướp giật phá phách...”.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi cả trăm người dân đi xe máy đã “tham gia” diễu hành từ Trung tâm số 2 đến đường Trần Thành Ngọ thuộc địa bàn quận Kiến An (TP Hải Phòng). Đến đây, nhiều học viên đã liên lạc với gia đình, người thân đến đón. Sau đó không lâu, những người thân của nhiều học viên đã đến và chuẩn bị sẵn quần áo cho những học viên. Để lẩn tránh lực lượng chức năng, những người này tách khỏi đoàn diễu hành, đi theo đường tắt và trở về nhà. Đến 23h, đoàn diễu hành tản mát gần hết.

Xác định nguyên nhân vụ đào thoát tập thể

Đại tá Dương Tự Trọng, PGĐ CATP Hải Phòng cho biết, lực lượng CATP đã phối hợp với CA huyện Tiên Lãng chủ động nắm bắt tình hình, triển khai lực lượng giám sát các đối tượng bỏ trại trên đường các đối tượng này về trung tâm thành phố.
Ông Phạm Văn Mợi cũng như đại tá Dương Tự Trọng đều khẳng định, hiện tại các lực lượng chức năng đang kiên trì tập trung thuyết phục, vận động các gia đình có người tham gia cuộc đào thoát trên sớm đưa con em họ trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện. Tính đến thời điểm này, đã có 127 học viên tự nguyện quay về Trung tâm. Số học viên hiện vẫn đang bỏ trốn là 451 người. Ông Mợi cũng khẳng định, không có việc học viên trốn trại manh động, đập phá nhà dân, chống trả lực lượng chức năng.

Tại cuộc họp báo, nhiều ý kiến thể hiện lo ngại trước sự việc nghiêm trọng trên và đặt dấu hỏi về nguyên nhân. Theo đó, không thể chỉ vì một vài học viên xích mích mà có thể dẫn đến sự việc bỏ trốn tập thể như trên và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến gần 600 học viên đồng loạt bỏ trại.

Nhóm PV