Sóc Trăng:

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước ngày mùng 8 Tết

(Dân trí) - Sau nhiều ngày tìm kiếm, trưa ngày 4/2, lực lượng chức năng xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã tìm được thi thể người đàn ông bị đuối nước 3 ngày trước đó.

Ngày 4/2, ông Nguyễn Hiển Vinh- Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã xác nhận thông tin trên.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước ngày mùng 8 Tết - 1

Đoạn sông nơi anh Ngô Đức Thảo gặp nạn.

Ông Ngô Văn Sương (60 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) kể lại, ngày 1/2 (tức mùng 8 Tết Canh Tý 2020), cháu ruột của ông là anh Ngô Đức Thảo (38 tuổi) về nhà người bạn ở cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chơi dịp Tết.

Khoảng 16h chiều ngày 1/2, anh Thảo cùng một số người xuống một chiếc tàu tải trọng 30 tấn đi dạo chơi sông nước. Tuy nhiên, khi tàu vừa chạy được khoảng 100m thì hết nhiên liệu.

Lúc đó, một cháu bé cùng đi nhảy xuống sông tắm thì bị đuối nước, nên anh Thảo cùng một số người nhảy xuống cứu.

Cháu bé được cứu, nhưng anh Thảo do không biết bơi nên bị chìm xuống dòng nước rồi bị cuốn đi. Ngau sau đó, mọi người tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy anh Thảo đâu.

Đến trưa ngày 4/2, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm thì tìm thấy anh Thảo đã tử vong.

Anh Ngô Đức Hiếu (40 tuổi, anh ruột nạn nhân) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Thảo rất khó khăn. Thảo làm thợ hồ, vợ chồng ly hôn, bản thân Thảo nuôi 2 con đang học lớp 10 và lớp 5 ở Bình Thuận”.

Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thảo, ông Thái Tuấn (Công ty thực phẩm - bánh pía Tân Huê Viên, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình đưa thi thể anh Thảo về Bình Thuận an táng.

X.C