1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tìm được thi thể ngư dân sau 4 ngày mất tích

(Dân trí) - Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay 25/2, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ngư dân bị sóng cuốn trôi mất tích trong đêm 21/2 ở cách nơi bị nạn khoảng 20km.

Trưa 25/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Văn Toan – Bí thư xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, thi thể của ngư dân Lê Văn Hạnh (45 tuổi, trú thôn An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên) đã đươc tìm thấy.

Các ngư dân phụ giúp lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV.
Các ngư dân phụ giúp lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV.

Ông Toan cho hay, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cùng các ngư dân đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tam Thanh thuộc TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cách nơi ngư dân này bị nạn khoảng 20km.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối 21/2, tàu đánh cá QNa 05506 của 4 ngư dân xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ra biển hành nghề vây lưới tôm. Sau đó 2 chiếc thuyền thúng này bị sóng lớn đánh lật và trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Người dân phát hiện ông Mai Văn Đông (36 tuổi, trú thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nằm bất động trên bờ biển. Ngay sau đó, ông Đông được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Bình Nam trong tình trạng kiệt sức.

Sau khi hồi phục sức khỏe, ông Đông cho biết, tối 21/2, ông cùng với 3 ngư dân khác đều trú tại thôn An Lương, xã Duy Hải ra biển đánh cá. Sau một lúc đánh bắt, do sóng to gió lớn đã đánh lật thúng, ông cố gắng bơi theo con sóng vào bờ và được người dân phát hiện, cứu vớt. Riêng ông Hạnh bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu thì hai ngư dân Mai Văn Tư và Mai Văn Tám đã “mất tích” nhưng sau đó, người dân phát hiện hai ngư dân này đã đi về nhà, chỉ còn Lê Văn Hạnh mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bình Nam đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Minh và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nhưng do những ngày qua biển có sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi đưa nạn nhân vào bờ và hoàn tất thủ tục trưa cùng ngày, thi thể của ông Hạnh đã được đưa về nhà để lo mai táng.

Công Bính