Thực hư chuyện bán lợn chết tím tái ở Cao Bằng

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 9/4, kẻ xấu đã đổ trộm hàng chục con lợn chết hoặc sắp chết, thân mình tím tái ra 1 bãi đất trống trên địa bàn xã Khánh Xuân (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng). Nhiều người dân địa phương thấy vậy đã mang lợn về mổ lấy thịt ăn, có thông tin cho rằng số lợn này còn được bán ra thị trường.


Hàng chục con lợn chết bị đổ trộm trên địa bàn xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng (ảnh: Lao Động)

Hàng chục con lợn chết bị đổ trộm trên địa bàn xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng (ảnh: Lao Động)


Người dân giết mổ những con lợn còn sống hoặc mới chết (ảnh: Lao Động)

Người dân giết mổ những con lợn còn sống hoặc mới chết (ảnh: Lao Động)

Liên quan đến sự việc trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Quản Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân. Ông Hùng cho biết: “Số lượng lợn bị đổ trộm trên địa bàn rạng sáng ngày 9/4 vào khoảng 50 con. Ngày hôm sau (10/4) chúng tôi xuống hiện trường thì số lợn này đã không còn. Khi hỏi người dân khu vực này thì được biết họ đã lấy khoảng 10 con lợn là những con còn sống hoặc những con đã chết nhưng vẫn còn tươi, mang về giết thịt ăn. Số còn lại người dân đã mang đi tiêu hủy chứ không có chuyện giết thịt bán ra thị trường”.

Ông Hùng cho biết thêm, sở dĩ số lợn trên bị chết là do chủ hàng không xuất được sang bên kia biên giới (chưa rõ nguyên nhân). Trong quá trình vận chuyển, do va đập dẫn đến nhiều con lợn bị thương hoặc bị chết, thân mình tím tái, nên chủ xe mới tìm cách đổ trộm để không phải mất công tiêu hủy.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Khánh Xuân đã báo cáo lên UBND huyện Bảo Lạc. Đoàn công tác của huyện Bảo Lạc cũng đã xuống hiện trường để tìm hiểu sự việc, hỏi người dân và truy tìm những con lợn chết để tiêu hủy hợp vệ sinh.

Nguyễn Dương