Nghệ An:

Thủ quỹ xã mang tiền hỗ trợ dân đi... đánh bạc

(Dân trí) - Với cương vị là thủ quỹ của xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An), ông Lý Minh Quân đã dùng toàn bộ số tiền hỗ trợ cho 5 hộ dân trên địa bàn có nhà bị sập để đi đánh bạc.

Thủ quỹ xã mang tiền hỗ trợ dân đi... đánh bạc
 Ông Vi Xuân Huy - Bí thư đảng ủy xã Châu Hoàn - trao đổi với PV về vụ ông Quân mang tiền hỗ trợ dân đi đánh bạc.

Vụ việc được người dân tố cáo và đã bị TAND huyện đưa ra xét xử, yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, đến nay ông Lý Minh Quân vẫn chưa hoàn trả lại số tiền trên cho UBND xã Châu Hoàn khiến dư luận nhân dân rất bức xúc.

Lấy tiền hỗ trợ lũ lụt đi đánh bạc

Năm 2008, ông Lý Minh Quân đang giữ chức thủ quỹ xã Châu Hoàn. Cũng trong năm đó, trên địa bàn bị ảnh hưởng cơn bão số 5, trong đó địa bàn xã Châu Hoàn có 5 hộ dân có nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi vì mưa lũ. 5 hộ dân này được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng/hộ để tu sửa lại nhà cửa.

Sau khi số tiền trên được chuyển vào ngân sách xã, ông Lý Minh Quân đã đi rút 50 triệu đồng tại Kho bạc huyện. Tuy nhiên sau khi rút được tiền, ông Quân đã không chi trả tiền chính sách cho dân mà “nướng” toàn bộ số tiền vào những canh bạc đỏ đen.

Thủ quỹ xã mang tiền hỗ trợ dân đi... đánh bạc

Ông Lý Minh Quân thừa nhận những sai lầm của mình nhưng đến nay chưa trả được do hoàn cảnh khó khăn (!).

Việc ông thủ quỹ xã mang tiền hỗ trợ dân đi đánh bạc bị người dân phát giác và tố cáo lên UBND huyện Quỳ Châu. Biết sắp có đoàn kiểm tra trên tỉnh về thanh tra, ông Lý Đại Châu (thời điểm đó là Bí thư Đảng ủy xã Châu Hoàn - PV) đã ra “thông báo” cho anh em lãnh đạo trong xã dùng toàn bộ số tiền lương, phụ cấp, chế độ 202... (tháng 6/2008) của cán bộ trong xã để “quyên góp” được gần 63 triệu đồng, chi trả cho 5 hộ dân nói trên. Mục đích là để “tránh rắc rối” khi đoàn thanh tra, báo chí vào cuộc.

Ông Vi Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy xã Châu Hoàn - nhớ lại: “Khi đó nghe nói thanh tra huyện, tỉnh, nhà báo sắp vào cuộc, ông Lý Đại Châu đã “chỉ thị” cho anh em đi vận động dùng nguyên số tiền lương, trợ cấp tháng 6 năm 2008 mới nhận về để chi trả cho 5 hộ dân trên”.

Việc làm của ông Lý Đại Châu đã không “qua mặt” được Đoàn thanh tra. Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu thụ lý và đưa ra xét xử. Tòa tuyên phạt ông Lý Minh Quân 3 năm tù giam, buộc bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát nói trên vào ngân sách xã Châu Hoàn.

6 năm vẫn chưa thể bồi hoàn

Số tiền “giải quyết khâu bí” mà ông Lý Đại Châu đã “chỉ thị” cho cán bộ UBND xã Châu Hoàn chi trả cho 5 hộ dân được lấy từ tiền lương tháng 6 năm 2008 của cán bộ công nhân viên xã. Số tiền này là Nhà nước chi trả cho các già làng trưởng bản, lương hưu, lương đương nhiệm và chế độ chính sách 202 của nhân dân trong xã.

Đến thời điểm này, ông Lý Minh Quân đã thụ lý xong bản án 3 năm tù và đã trở về địa phương được 3 năm. Điều đáng nói là số tiền trên vẫn chưa được bồi hoàn lại cho UBND xã Châu Hoàn để chi trả cho các cán bộ, gây nhiều bức xúc.

Ngày 29/9/2014, ông Vi Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy xã Châu Hoàn - cho PV Dân trí biết: “Đến thời điểm này - nghĩa là sau 3 năm thụ lý xong vụ án, số tiền lương, chế độ 202... của tháng 6/2008 mà ông Lý Minh Quân đã "mượn" của cán bộ, nhân dân xã Châu Hoàn vẫn chưa được hoàn trả. Bà con nhân dân đã nhiều lần lên xã hỏi mà không có. Còn anh em trong cán bộ xã một số người cũng có lời ra tiếng vào về số tiền lương năm đó đến giờ vẫn chưa được nhận. Rất mong chính quyền cấp trên sớm chỉ đạo để giải quyết vấn đề này yên ổn và tránh việc mâu thuẫn mất đoàn kết xảy ra trong xã”.

Ông Lý Minh Quân thừa nhận hành vi dùng tiền hỗ trợ dân đi đánh bạc của mình là hoàn toàn sai. Tuy nhiên đến giờ ông vẫn chưa thể bồi hoàn được số tiền trên vì hoàn cảnh quá khó khăn.

 Đơn thư bạn đọc gửi các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc.
 Đơn thư bạn đọc gửi các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc.

Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm là bên cạnh hành vi sai trái của ông Lý Minh Quân còn có hành vi bao che của ông Lý Đại Châu. Nhưng ông này không bị kỷ luật và ngay sau đó lại được thuyên chuyển công tác ở một xã khác.

"Đến hôm nay (29/9/2014) ông Quân vẫn chưa trả tiền cho xã chúng tôi và huyện cũng đã có thông báo về việc này. UBND huyện Quỳ Châu đã giao cho đội thi hành án định giá ngôi nhà của ông Quân. Nhưng ngôi nhà cũng không đáng là bao, cũng không bán được, không ai mua. Còn ông Quân thì nói giờ trả dần thôi. Nói trả dần thôi thì biết đến khi nào mới trả được...", ông Vi Xuân Huy trao đổi.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình