Thợ ảnh, trông xe “hốt bạc” tại lễ hội phố hoa
(Dân trí) - Không hề yêu cầu chụp ảnh nhưng hai cô sinh viên Hoà và Nhung lại có 6 bức ảnh “từ trên trời rơi xuống” do một thợ chụp ảnh đưa. Tuy nhiên chẳng phải của “trời cho”, hai cô phải móc 70.000 đồng để trả…
Lễ hội phố hoa tại phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã thu hút hàng vạn người đến “trẩy hội”, các dịch vụ “ăn theo”được dịp “hốt bạc”. “Bội thu” nhất phải kể đến các điểm trông xe ngang nhiên chém khách. Bên cạnh đó, thợ chụp ảnh cũng “được mùa” với nhiều mánh khoé lừa khách hàng.
Anh Hoàng nói: “Vào ngày lễ tết, gửi xe lúc nào tôi cũng hỏi giá. Nhưng hỏi thì hỏi thế thôi chứ người ta chặt chém công khai, mình không gửi họ cũng đâu có thiếu khách”.
Vào phố Đinh Lễ mua sách, khi quay ra Huyền, cô sinh viên trường ĐH DL Thăng Long phải trả 10.000 đồng gửi xe, trong khi hàng ngày giá chỉ 3.000 đồng. Huyền thanh minh là mình vào mua sách thì người trông xe cười: “Cô làm gì là việc của cô, còn chúng tôi chỉ trông xe. Lúc này lấy đâu chỗ gửi xe mấy nghìn”.
Quanh quẩn khu vực phố hoa, chỉ có điểm gửi xe của bưu điện Hà Nội là dễ chịu nhất với 3.000 đồng. Tuy nhiên có được chỗ gửi xe ở đây không dễ dàng chút nào.
Thợ ảnh đủ mánh khoé
Chưa lúc nào thợ chụp ảnh quanh khu vực Bờ Hồ lại có dịp cuối năm “hốt bạc” như lúc này. Dù số lượng thợ ảnh đổ về “ăn theo” lễ hội phố hoa rất đông nhưng ai cũng “được mùa” vì đã đến với phố hoa thì ai lại không chụp ảnh.
Đúng lúc đó, cạnh ở tác phẩm trống đồng Đông Sơn, một tay chụp ảnh đang tranh cãi với một nhóm ba người phụ nữ. Một trong những người phụ nữa này nói: “Lúc nãy anh nói 12.000 một bức cơ mà, sao giờ lại đòi 16.000 đồng”. Tay thợ ảnh là một người đàn ông chừng 40 tuổi, chìa tập ảnh khoảng 10 bức trên tay, nói: “Chị nghe nhầm chứ lấy đâu ra ảnh đẹp, cỡ lớn thế này mà 12.000. Người khác còn 20.000 một bức đấy, chị không lấy thì thôi”. Đòi lại 60.000 đồng tiền đặt cọc không được, họ đành mặc cả 15.000/ảnh rồi rút 90.000 đồng lấy tập ảnh kia.
Đây cũng chỉ là một trong những mánh khoé của thợ chụp ảnh. Ngoài chiêu “bóp” giá, nhiều người còn dùng chiêu in số lượng ảnh vượt quá yêu cầu của khách rồi ép khách hàng lấy. Ít khách hàng nào đành lòng để ảnh của mình lại cho người lạ giữ.
Choáng váng hơn, không hề yêu cầu chụp ảnh nhưng nhiều người vẫn phải lấy ảnh. Đến ngày thứ 3 của lễ hội phố hoa, ông Quyết, nhà ở Ba Đình mới dẫn cháu gái đi chơi. Thế mà dạo chưa được 20 phút thì có một anh chụp ảnh đưa ảnh chụp ông cháu nói ông lấy. Ông cãi thì tay thợ này nói chính ông nói chụp. Tay thợ này trông rất dữ dằn nên ông đành trả tiền lấy ảnh cho xong việc.
Mới đi được một lúc, ông Quyết quay về luôn vì lo: “Nhỡ đâu lát nữa lại có thêm vài chục bức ảnh nữa thì có chết mình. Chúng trơ trẽn quá mức, lại mời một câu ông cháu tôi cũng chụp một vài kiểu đấy”.
Đang ngắm hoa, hai cô sinh viên Hoà và Nhung, sinh viên trường ĐH Sư phạm bất ngờ khi cô thợ ảnh đưa cho họ 6 bức ảnh. Đúng là ảnh các cô đang ngắm hoa nhưng họ không hề yêu cầu chụp ảnh thì người phụ nữ này nói: “Lúc nãy có một anh nói tôi chụp cho các cô 6 ảnh”. Nhung cãi vì họ chẳng đi với anh nào thì cô chụp ảnh này lớn tiếng đe doạ: “Các cô muốn “chạc” chứ gì?”. Cuối cùng, hai cô sinh viên này phải vét túi 70.000 đồng để lấy ảnh mà vẫn không khỏi ấm ức bực mình về ngày lễ hội đầu năm này.
Bài và ảnh: Hoài Nam