Thiếu tướng, phi công huyền thoại bắn rơi 8 máy bay Mỹ qua đời ở tuổi 84

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thiếu tướng, phi công Nguyễn Hồng Nhị, người từng bắn rơi 8 máy bay Mỹ trong chiến tranh đã qua đời ở tuổi 84.

Chiều 26/11, TS.BS Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) xác nhận với Dân trí, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hồng Nhị đã qua đời tại bệnh viện vào trưa 25/11, thọ 84 tuổi.

Thiếu tướng, phi công huyền thoại bắn rơi 8 máy bay Mỹ qua đời ở tuổi 84 - 1

Thiếu tướng, phi công Nguyễn Hồng Nhị. (Ảnh: Báo CAND).

Ông Nguyễn Hồng Nhị (sinh năm 1936, tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân chủng Không quân.

Ông Nguyễn Hồng Nhị là người Việt đầu tiên đầu tiên dùng máy bay MiG 21 bắn rơi máy bay Mỹ hơn 50 năm trước, ngày 4/3/1966. Trong chiến tranh Việt Nam, ông bắn rơi tổng cộng 8 máy bay của không quân Hoa Kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công (hạng Nhì, Ba), 2 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì), Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huy chương Quân kỳ quyết thắng, 8 Huy hiệu Bác Hồ…