Thừa Thiên - Huế:

Thiếu nữ mất tích bí ẩn trên đường về quê

(Dân trí) - Sau khi từ Huế vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân may, trong một lần về quê, một thiếu nữ 17 tuổi đã mất tích đầy bí ẩn. 10 tháng đã trôi qua, mọi tin tức về em vẫn là con số không.

Thiếu nữ mất tích bí ẩn trên đường về quê  - 1

Em Lân, 17 tuổi, mất tích bí ẩn, không dấu vết từ gần 10 tháng nay.
 
Sự việc trên xảy ra đối với gia đình ông Võ Thu (58 tuổi) ở khu tái định cư Đồng Dạ, xóm Mới, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Theo đơn thư ông Thu gửi đến các cơ quan chức năng. Con gái ông là Võ Thị Lân (17 tuổi), ngày 13/3/2010 rời quê vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân may. Em thuê trọ tại bà Hà Thị Linh, địa chỉ 8/4G, ấp Đông Lâm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

 

Đến ngày 23/3/2010, bà Linh điện báo cho ông Thu là em Lân đã về quê. Bà Linh có cho số di động của nhà xe mà Lân đi là 098655xxxx. Tuy nhiên ông Thu liên lạc theo số này không được. 

 

Đến ngày 25/3 vẫn chưa thấy con gái về, ông Thu tiếp tục gọi theo số trên. Một giọng thanh niên nói tiếng miền Bắc cho hay: Do nhà xe quên nên khi xe chạy qua Huế đã không dừng lại. Sau đó nhà xe cho Lân xuống xe tại ngã 3 cầu Tàu, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó số máy trên không liên lạc được nữa. Gia đình cũng không nhận được bất cứ thông tin nào từ em Lân.
 
Thiếu nữ mất tích bí ẩn trên đường về quê  - 2
Thẻ CMND của em Võ Thị Lân

 

Sau đó, gia đình đã ra tận Thanh Hóa kiếm tìm một thời gian dài nhưng không thấy. Ngày 2/5/2010, ông Thu đã viết đơn thư trình bày sự việc gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Hóc Môn (nay quận Hóc Môn) xin xác minh thông tin việc Lân có tạm trú ở tại nhà bà Hà Thị Linh cũng như có hay không việc bà Linh gửi Lân ra nhà xe về quê.

 

PV Dân trí đã trao đổi sự việc này với ông Trần Dạng, Trưởng Công an xã Điền Môn. Ông Dạng cho biết: “Việc em Võ Thị Lân mất tích là có thật. Hiện chúng tôi đang làm các thủ tục để nhờ các cơ quan có liên quan giúp đỡ. Xã đang kiến nghị lên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để xác minh chỗ ở của em Lân và đưa em về với gia đình”.
 
Thiếu nữ mất tích bí ẩn trên đường về quê  - 3
Đơn trình báo của gia đình ông Thu

 

Đổ dồn những tia hy vọng cuối cùng lên phóng viên, ông Thu nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi mong báo đưa thông tin để ai đó biết được con gái tôi đang ở đâu, để chúng tôi được tiếp thêm hi vọng tìm cháu. Gia đình gần như đã tắt hết hy vọng rồi”.

 

Đại Dương