1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thích làm “đại ca”, một phạm nhân nhận thêm 15 năm tù

Dùng gót chân đá vào cổ, ngực làm đầu phạm nhân đập vào tường; bắt họ nằm sấp, dùng bật lửa đốt ni lông nhỏ lên lưng… Đó là “chiêu” trừng phạt của “đại ca” buồng giam Trần Võ Anh Mỹ dành cho các bạn tù khi không được “hầu hạ” như ý.

Hôm qua 5/9, tòa án TPHCM đã tuyên phạt Trần Võ Anh Mỹ mức án 15 năm tù giam về tội giết người, cộng với bản án cũ 2 năm về tội cướp giật tài sản, Mỹ buộc phải thụ hình mức án 17 năm.

 

Tại tòa, Mỹ khai nhận, trong thời gian chấp hành hình phạt 2 năm tù, Mỹ tự nhận là buồng trưởng buồng giam số 15 của nhà tạm giữ Công an quận 10 và bắt các can phạm khác trong buồng phải phục vụ cho mình như lau dọn phòng, phục vụ ăn uống, giặt quần áo, lấy mền quạt cho Mỹ ngủ...

 

Mỗi khi không vừa ý, “đại ca” Mỹ “cảnh cáo” các bạn tù bằng nhiều hình thức như: bắt nạn nhân ngồi cách tường 15 cm, dùng gót chân đá vào cổ hoặc ngực để đầu họ đập vào tường (Mỹ gọi đó là “chiêu” Điện tường Bát ngực); hoặc bắt nạn nhân nằm sấp, dùng bật lửa đốt ni lông rồi nhỏ lên lưng nạn nhân gây phỏng (“chiêu” Nhiễu hỏa tốc)...

 

Trong đó, phạm nhân Lê Minh Nhựt và Phạm Thanh Bình là thường xuyên bị Mỹ gây sự. Vào ngày 30/9/2006, do Nhựt và Bình quạt không mát nên Mỹ đã đá liên tục vào đầu hai phạm nhân trên khiến họ đầu đập vào tường. Nhựt ngất xỉu ngay sau đó còn Bình bị thâm tím ở mặt và hai mắt. Các can phạm khác trong phòng biết sự việc nhưng sợ “đại ca” nên chỉ im lặng.

 

Chờ lâu không thấy Nhựt tỉnh, Mỹ mới trực tiếp báo cho cán bộ quản giáo đưa Bình và Nhựt đi cấp cứu. Một tuần trước đó, Nhựt cũng bị Mỹ “Nhiễu hỏa tốc”, phòng rộp cả lưng và vẫn đang bị sốt.

 

Do bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật là 89%, Nhựt đã bị liệt toàn thân, nằm bất động đến nay và có biểu hiện tâm thần. Bình may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm.

 

Theo N.H

VnExpress