1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá:

Thi thể người đàn ông nổi trên sông với vết thương sau gáy

(Dân trí) - Một số học sinh đang trên đường đi học về bất ngờ phát hiện xác chết nổi trên sông Nông Giang chảy qua địa bàn xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân. Nạn nhân có một vết thương sau gáy.

Vào khoảng 14 giờ, ngày 15/1, một nhóm học sinh bất ngờ phát hiện thi thể trôi trên sông Nông Giang. Ngay sau đó nạn nhân xấu số được người dân vớt lên bờ và báo cáo cơ quan chức năng.

 Khúc sông nơi nhóm học sinh phát hiện xác chết trôi sông.
 Khúc sông nơi nhóm học sinh phát hiện xác chết trôi sông.

Qua nhận diện ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, mặc áo mưa quần nỉ, đi giầy nâu không có giây buộc và chỉ còn một chiếc, cao chừng 1,65 m. Nạn nhân được xác định đã chết khoảng gần một tuần và đang trong thời gian phân huỷ.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Xuân Giang đã nhanh chóng xuống hiện trường để ghi nhận thông tin ban đầu, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân.

 Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được vớt lên.
 Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được vớt lên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Trình, Trưởng công an xã Xuân Giang cho biết: “Xác chết trôi trên không phải là người của địa phương. Sau khi đưa lên bờ, chúng tôi cũng đã kiểm tra trên người nạn nhân nhưng không có một giấy tờ tuỳ thân nào, chỉ có 2 chiếc chìa khoá, nên chúng tôi không thể nắm được nạn nhân là người ở đâu”.

“Rất có thể nạn nhân bị giết rồi vứt xác xuống sông, bởi qua kiểm tra ban đầu chúng tôi thấy nạn nhân có một vết thương rất sâu sau gáy trái, trên tay phải có một vết đeo đồng hồ, có thể đây là vụ cướp của giết người”, ông Trình cho biết thêm.

Nguyễn Thuỳ