1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm nhiều tình tiết vụ “học sinh lớp 5 chết cùng thư tuyệt mệnh”

(Dân trí) - Theo người nhà nạn nhân, một số bạn học của cháu Ngọc T. kể rằng, vào buổi chiều ngày cháu gặp nạn, có một người đàn ông lạ mặt đến đón cháu T. trước cổng trường.

Cho đến hôm nay, cái chết của cháu T. vẫn là một câu chuyện “nóng” ở địa phương, đặc biệt là khi có thông tin cơ quan chức năng thu giữ được một lá thư tuyệt mệnh cháu để lại. Chiều ngày 10/4, PV Dân trí tìm đến nhà của cháu T. tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, không khí trong nhà lặng lẽ, hiu quạnh.
 
Căn nhà cháu T. quạnh hiu sau cái chết của cháu.
Căn nhà cháu T. quạnh hiu sau cái chết của cháu.

Bà Hồ Thị Hạnh, bà nội cháu T. xót xa: “Cả gia đình, dòng họ tôi ai cũng bất ngờ trước cái chết của cháu. Thật sự cho đến lúc này tôi cũng không hiểu vì sao cháu nó lại xảy ra cớ sự như vậy”.

Bà Hạnh kể, ngày 8/4, cháu Ngọc T. được người nhà chở đến trường như mọi ngày. Khoảng hơn 4 giờ chiều, chú út của T. ra trường đón cháu nhưng không thấy, liền báo tin về nhà nói là cháu T. đã mất tích. Đến sáng ngày 9/4 thì người nhà nhận được tin phát hiện xác cháu trên sông Nàng Mau.
 
Sau khi sự việc xảy ra, một số học sinh học cùng trường với nạn nhân cho biết, chiều ngày 8/4, giờ tan học, nhóm học sinh này nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng, đi xe màu đỏ đến cổng trường đón cháu Ngọc T. lên xe đi đâu không rõ.
 
Cũng theo bà Hạnh, trước khi xảy ra vụ việc, bà không thấy cháu T. có điều gì bất thường về tâm lý; chỉ có trước đó cháu bị cha mẹ la mắng chuyện lặt vặt. Ngày thường cháu T. không bao giờ đi la cà, tan giờ học là về nhà trông em.
 
Có một điều lạ là khi tìm trong cặp đi học của cháu T., người nhà thấy có một hộp kem nghệ bôi da và 8.000 đồng tiền lẻ. Buổi chiều ngày 8/4, T. có gửi 7.500 đồng cho một người chị họ học cùng trường mang về đưa cho em trai của T. Người chị này hỏi sao không tự về đưa cho em nhưng T. không nói gì. “Không biết hộp kem nghệ đó là cháu nó tự mua hay ai đó mua cho. Không biết tiền ở đâu mà còn trong cặp, lại còn gửi về nhà cho em nữa?”, bà Hạnh nghi vấn. Bởi theo bà Hạnh, thường ngày T. được cho 2.000 đồng để đi học mua nước uống, ăn vặt nên không có dư nhiều tiền.

Đoạn sông phát hiện thi thể em Ngọc Trinh, cách trường em học chừng 300- 400m.
Đoạn sông phát hiện thi thể em Ngọc Trinh, cách trường em học chừng 300- 400m.

Nói về lá thư tuyệt mệnh mà cháu T. để lại, gia đình cháu cho hay mới chỉ biết qua báo chí chứ chưa nhìn thấy lá thư. Về nội dung trong thư, gia đình cho rằng cháu T. không thể viết được nội dung như vậy.

Bà nội cháu Ngọc T. nghi ngờ cháu T. bị kẻ xấu sát hại. Bà và gia đình rất mong cơ quan công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu.

Đoạn sông phát hiện thi thể em Ngọc Trinh, cách trường em học chừng 300- 400m.
Cổng Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 1, nơi một số em học sinh cho rằng nhìn thấy có "người lạ" đến đón cháu Ngọc T. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cũng trong chiều ngày 10/4, PV Dân trí tìm đến Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 1 (ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy), nơi nạn nhân đang theo học lớp 5A3, được biết đoạn sông phát hiện thi thể của cháu chỉ cách trường chừng 300- 400m.

Ông Nguyễn Thanh Truyền - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết có một số học sinh nói nhìn thấy người lạ đón cháu T., cũng có một số nói nhìn thấy cháu T. đi bộ một đoạn ra phía bờ sông Nàng Mau. Trước khi xảy ra vụ việc, cháu T. vẫn đi học bình thường. Chiều 8/4, lớp 5A3 có giờ học tin học nhưng do thầy giáo bận nên tiết học bỏ trống, các bạn học cùng lớp thấy Ngọc T. xếp một lá thư dưới hộc bàn ngay chỗ ngồi của mình. Sau này lá thư được cơ quan chức năng tìm thấy được cho là lá thư tuyệt mệnh của cháu T. để lại.

Huỳnh Hải