1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Thêm một vụ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

(Dân trí) - Lại một vụ dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày đã xảy ra vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 8/8 tại tiệm vàng Anh Sang (số 71B, Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Vào thời điểm trên tiệm vàng Anh Sang vắng khách chỉ có chủ tiệm là anh Lương Văn Vĩnh (56 tuổi) đứng trong quầy trông coi hàng. Lúc này, có hai thanh niên mặc áo màu đen sọc trắng, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang điều khiển xe gắn máy đỗ trước tiệm vàng. Người thanh niên ngồi sau bước vào tiệm và rút chiếc nhẫn 5 phân vàng trên tay yêu cầu anh Vĩnh đổi ra tiền.

Trong khi anh Vĩnh mở tủ lấy tiền thì bất ngờ vị khách móc ra khẩu súng ngắn (chưa rõ loại) chĩa thẳng vào đầu anh Vĩnh yêu cầu lấy vàng giao cho hắn. Anh Vĩnh liền hụp người xuống tủ kính để tránh thì bị tên cướp lên nòng, bóp cò và viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu anh làm máu chảy.

Dùng súng đe doạ tính mạng anh Vĩnh cùng vợ và con nhỏ, tên cướp đã gom đi khoảng 30 lượng vàng gồm dây chuyền, nhẫn vàng, lắc bằng vàng 4 số 9. Lúc này, nghe tiếng súng nổ, nhân viên của tiệm vàng từ phía sau chạy lên thì bị tên cướp dùng súng hăm dọa nên không ai dám động tay động chân.

Ngay sau khi gom được số vàng trên, tên cướp nhanh chân chạy  ra xe đồng bọn đang rú ga chờ sẵn để tẩu thoát. Lúc này, nhiều người dân chạy ra hỗ trợ bắt cướp nhưng bị tên ngồi sau móc súng ra đe dọa. Chúng chạy theo đường Lê Văn Lương hướng ra đường Nguyễn Văn Linh tẩu thoát.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường để điều tra tìm dấu vết truy xét hai tên cướp. 

Công Quang