1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thắp nến gây cháy nệm, một cháu bé nguy kịch

(Dân trí) - Mất điện, bé M. thắp nến để học bài nhưng sau đó cháu ngủ quên, ngọn nến đổ xuống bén vào chiếc nệm bé đang nằm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội...

Vụ hỏa hoạn đau lòng trên đã xảy ra vào đêm 24/1 tại gia đình ông Đ.V.T (ngụ tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), nạn nhân là cháu Đ.P.V.M (10 tuổi). Trước đó vào lúc 20 giờ tối 24/1, khu vực nơi gia đình ông T. sinh sống bị cúp điện, cháu M. con trai ông T. thắp nến học bài.
 
Thắp nến gây cháy nệm, một cháu bé nguy kịch - 1

Toàn thân bỏng nặng, bé M. đang trong tình trạng nguy kịch

Vào lúc 22 giờ 30, gia đình phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội trên căn gắc bé M. ngồi học. Ông T. chạy lên, tá hỏa thấy con mình đang giãy giụa trong biển lửa. Bất chấp sự nguy hiểm, ông T. lao vào cứu con nên cả hai đều bị bỏng nặng.

Cả hai bố con ông T. được chuyển đến bệnh viện địa phương sơ cứu; bé M. sau đó được đưa lên bệnh viện 175; ông T. được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, bé M. tiếp tục được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây ghi nhận bé M. trong tình trạng sốc nặng, bỏng 95% cơ thể ở độ 2 và độ 3, riêng vùng bẹn và bộ phận sinh dục bị bỏng nhẹ hơn.

Hiện bé đang được cách ly điều trị đặc biệt tại khoa cấp cứu. Tiên lượng về khả năng qua khỏi của nạn nhân từ bác sĩ rất dè dặt do cháu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng suy thận, rối loạn chức năng đông máu và có biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc.

Vân Sơn