Nghệ An:

Thành phố Vinh chìm trong sương mù dày đặc

(Dân trí) - Sáng 7/1, TP Vinh (Nghệ An) bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, giao thông gặp nhiều khó khăn. Đến gần trưa nay, nhiều tòa nhà cao tầng vẫn như bị “mất hút” trong sương sớm.

Ghi nhận của PV Dân trí, sương mù xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến gần trưa, bao trùm khắp các ngõ ngách của TP Vinh. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn xa bị hạn chế xuống còn 3-4m. Các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn mặc dù đã gần trưa.

Đến 9h30 phút sáng 7/1, ánh mặt trời bắt đầu le lói xuyên qua màn sương. Làn sương mù mờ ảo khiến các tòa nhà cao ốc ở TP Vinh như biến mất.

Hình ảnh TP Vinh chìm trong sương mù dày đặc do PV Dân trí ghi lại sáng nay:

TP Vinh nhìn từ trên cao xuống

TP Vinh nhìn từ trên cao xuống

Nhiều khu dân cư bị hút trong sương mù

Nhiều khu dân cư bị "hút" trong sương mù

Trung tâm điện ảnh 12-9 mờ ảo.

Trung tâm điện ảnh 12-9 mờ ảo.

Tuyến đường QL1A qua TP Vinh 

Tuyến đường QL1A qua TP Vinh 

Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam cao 33 tầng mất ngọn.

Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam cao 33 tầng mất ngọn.

Bưu điện tỉnh Nghệ An bị sương bao phủ

Bưu điện tỉnh Nghệ An bị sương bao phủ

Hồ Goong chìm trong sương

Hồ Goong chìm trong sương

Quảng trường Hồ Chí Minh 

Quảng trường Hồ Chí Minh 

Nhà thờ tại xã Hưng Châu lúc gần 9h sáng
Nhà thờ tại xã Hưng Châu lúc gần 9h sáng

Tuyến đường QL 46 xuống Cửa Lò (Ảnh: Hoàng Lam) 
Tuyến đường QL 46 xuống Cửa Lò (Ảnh: Hoàng Lam) 

Các phương tiện phải bật đèn lúc 8h30 phút sáng (Ảnh: Hoàng Lam).
Các phương tiện phải bật đèn lúc 8h30 phút sáng (Ảnh: Hoàng Lam).

Nguyễn Duy - Doãn Hòa