Quảng Trị:
Thạch Hãn trong tim mỗi người
(Dân trí) - Tối 26/7, bạt ngàn hoa và nến đã được gửi xuống dòng sông Thạch Hãn để dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Đây là tình cảm sâu nặng của những đồng đội, người dân và bạn bè khắp thế giới dành cho những người con đã trọn đời vì tổ quốc.
Tham dự buổi lễ có ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và hàng nghìn người dân.
Đặc biệt còn có 80 đại biểu nước ngoài đại diện cho 35 quốc gia là các vị đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao và 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 26 nước trên thế giới.
Sáng nay 27/7, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ động thổ xây dựng bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn, thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Đây là bến thả hoa thứ hai trên dòng Thạch Hãn (sau bến thả hoa bờ Nam vừa được khánh thành tối 26/7) để tri ân đến các anh hùng liệt sĩ vĩnh viễn nằm lại dưới dòng Thạch Hãn này. |
Trong đêm tối, hình ảnh những người lính già không cầm được nước mắt khi nhớ về đồng đội, nhớ về một thời máu lửa tại chính khúc sông này đã đọng lại trong tâm trí đồng đội và những vị khách quốc tế.
Tại mảnh đất Thành Cổ bên dòng Thạch Hãn, hơn một vạn chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Có nhiều liệt sỹ hiện vẫn chưa tìm thấy hài cốt và máu các anh như đã quyện vào mảnh đất này, vì thế người dân vẫn gọi nơi đây là “nghĩa trang không bia mộ”.
Một số hình ảnh trong đêm 26/7 tại dòng sông Thạch Hãn PV Dân trí ghi lại:

Nhớ lại người xưa.

Hương bốc cháy vì quá nhiều người thắp.

Cầu mong sự bình yên trên mảnh đất nhiều bom đạn.

Chút hương lòng đối với các anh.

Những vòng hoa được làm trang trọng để gửi đến các anh.

Một du khách nước ngoài thoáng nhìn lại tội ác của chiến tranh và một sinh viên kiều bào dâng nến tưởng nhớ các liệt sỹ.

Nỗi niềm của hai thế hệ đối với người đã khuất.

Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thả vòng hoa trên sông Thạch Hãn.

Lưu lại những hình ảnh đáng nhớ về tình cảm của người dân Việt Nam đối với anh hùng liệt sĩ.
Cũng trong tối qua, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An), hơn 11.000 ngọn nến lung linh huyền ảo tri ân các liệt sĩ được thắp lên. Gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, đại biểu trung ương và người dân cả nước tề tựu về đây dâng hương…
Hàng nghìn người đứng chật các lối đi trong khuôn viên nghĩa trang. Trong đêm tối, nghĩa trang lung linh ánh nến, ấm áp khói hương. Dòng người nghiêng mình tưởng nhớ anh linh những người lính. Từ những cụ già chân run phải chống gậy đến những cô gái Thái trên đỉnh Kim Nhan vừa xuống núi hay những em nhỏ nhảy chân sáo tung tăng, ai ai cũng một lòng thành kính.
Trong ánh nến lung linh, em Phạm Thị Thảo đang thắp hương cho ông ngoại là liệt sỹ Đào Văn Sinh, quê Hà Tây (cũ), hy sinh năm 1970 tại Lào khi mẹ Thảo còn là một đứa trẻ. Em chỉ biết về ông qua những câu chuyện mà bà và mẹ kể lại. Đây là lần đầu tiên Thảo được cùng mẹ vào nghĩa trang Việt - Lào thắp hương cho ông nên cô bé rất xúc động: “Ông em và những người lính khác đã hy sinh tuổi xuân cho quê hương đất nước, còn chúng em bây giờ sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, làm việc có ích cho xã hội để đền đáp công ơn những người đã ngã xuống”.

Những em nhỏ cũng háo hức chăm sóc các phần mộ.

Nước mắt mẹ không còn....

Gần 11.000 ngọn nến đã được thắp lên

Đoàn lãnh đạo Nhà nước, các ban ngành... tri ân các anh hùng liệt sỹ
Hoài Lương - Lan Hương - Nguyễn Duy