1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tết Việt trong mắt những người nước ngoài

Câu đối đỏ, bánh chưng xanh… với phong tục độc đáo của Tết cổ truyền Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những người nước ngoài đã sống tại Hà Nội. Tết trong cảm nhận của họ còn là khoảng thời gian tuyệt nhất vì đường phố sạch sẽ và vắng bóng người.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Đặc trưng điển hình nhất của Tết Nguyên đán là nếp sống cộng đồng. Các phong tục ngày Tết cũng xuất phát chính từ những đặc trưng này. Từ 23 tháng Chạp (ngày ông Táo về Trời), người dân nô nức đi chợ Tết. Khắp các nẻo đường, hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc chào đón Xuân về.

Đối với nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam, tết Việt cũng là dịp trải nghiệm thú vị.

Anh Chris T Caumont (người Pháp) đang làm việc tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi yêu Tết cổ truyền của các bạn, không khí vui tươi và thoải mái trải khắp mọi nơi. Mọi người đến nhà nhau, chúc mừng cùng những tiếng cười rộn rã. Tôi sẽ ở lại Hà Nội trong dịp này, tôi muốn cảm nhận và hòa mình vào không khí Tết ở Hà Nội, một Hà Nội rất khác, yên bình hơn, trầm lắng và cổ kính hơn”.
 
Tết Việt trong mắt những người nước ngoài - 1
Anh Chris T Caumont:
Tôi muốn cảm nhận và hòa mình vào không khí Tết ở Hà Nội.
 
Là chuyên gia tư vấn, anh Kshitiji Chaudhary (người Ấn Độ) cho biết: “Tôi đã ở Việt Nam gần 4 năm, nên Tết cổ truyền của các bạn đã trở thành một dịp đặc biệt và rất có ý nghĩa với tôi. Tôi thích cảnh mọi người chuẩn bị Tết: mua trái cây, tặng quà, làm các loại bánh từ gạo như bánh chưng, đặc biệt là cảnh mọi người đến chùa để cầu mong một năm may mắn và an lành”.
 
Tết Việt trong mắt những người nước ngoài - 2
Anh Kshitiji Chaudhary: "Tết Việt Nam có rất nhiều nét đẹp".
 
Và trong những bộn bề của những ngày cuối năm, khi công việc của một năm được tạm gác lại, anh Kshitiji Chaudhary tâm sự, tết Việt Nam có rất nhiều nét đẹp. Một trong những nét đẹp anh ấn tượng là khi Tết đến, Xuân về, dù đi làm ăn xa ở đâu, mọi người cũng trở về quê để sum họp cùng gia đình... "Chắc Tết này tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ dành một tuần nghỉ lễ này cho việc về thăm gia đình và bạn bè tôi ở Ấn Độ”, anh Kshitiji Chaudhary chia sẻ.
 
Đến Việt Nam từ tháng 1/2011, anh Jeremy Stevens (Úc) hiện đang làm việc tại bộ phận Ngoại hối, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) bày tỏ: “Không khí Tết Việt thể hiện rõ ràng nhất tại các điểm giao dịch của chúng tôi: khách hàng đông hơn, các nhân viên giao dịch dường như cũng bận rộn hơn. Mặc dù thế, tôi cảm thấy mọi người vẫn rất vui vẻ và phấn khởi. Nhân viên và khách hàng cùng chúc nhau một năm mới với nhiều niềm vui, thành công mới trong cuộc sống”.
 
Tết Việt trong mắt những người nước ngoài - 3
Anh Jeremy Stevens:
Tết ở Hà Nội còn là những con đường sạch sẽ và vắng bóng người. 

Ấn tượng của chuyên gia người Úc này về Tết ở Hà Nội còn là những con đường sạch sẽ và vắng bóng người. “Tôi rất thích đi bộ trên đường phố vào dịp này, điều mà ngày thường đối tôi luôn là những thử thách thú vị”, anh Jeremy Stevens nói.

Còn anh Matt Keating đến từ Sydney (Úc) lại cho hay: “Hiện tại, tôi quản lý mảng giao dịch ebanking, mobile banking… tại VIB, vì thế tôi đang cố gắng tập trung và đảm bảo cho mọi giao dịch của khách hàng vào dịp cao điểm này đều được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Tôi nghe nói, năm tới là năm Rồng và là năm tốt lành nhất trong các năm theo quan niệm của người Châu Á. Nhân dịp này, chúc các khách hàng và đồng nghiệp thân mến của tôi sẽ luôn gặt hái nhiều may mắn và có trái tim khỏe mạnh như Rồng”, Matt hóm hỉnh nói.
 
Tết Việt trong mắt những người nước ngoài - 4
Anh Matt Keating: Có trái tim khỏe mạnh như Rồng.

Do mới đến từ tháng 8/2011 nên Matt khá tò mò về Tết cổ truyền tại Việt Nam. Anh cho biết, sẽ dành một tuần nghỉ lễ này để thực hiện chuyến đạp xe quanh miền Nam Việt Nam. "Hy vọng thông qua chuyến đi này, tôi sẽ có nhiều hiểu biết về con người và văn hóa nơi đây, điều sẽ giúp tôi thấu hiểu và phục vụ được khách hàng tốt hơn”, Matt hào hứng.

Với chị Melisa Honeyman hiện đang làm việc tại VIB với chức danh Giám đốc - ban Thiết kế và Triển khai dự án Chuyển đổi Chi nhánh lại cảm nhận về Tết Việt nam theo cách riêng. Theo bà, ngân hàng đang trong quá trình hoàn thiện toàn bộ các phòng giao dịch, chi nhánh trên toàn quốc theo tiêu chuẩn quốc tế nên khá bận rộn, nhưng bà cũng cảm nhận được một không khí vui vẻ, hào hứng của tất cả nhân viên tại chi nhánh mà tôi ghé qua.
 
Tết Việt trong mắt những người nước ngoài - 5
Chị Melisa Honeyman mong muốn được trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam.
 

Chị Melisa cũng chia sẻ, mặc dù rất muốn trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam nhưng chị sẽ về Úc để dành thời gian với gia đình, với bạn bè trong dịp nghỉ lễ này: “Tôi có mối quan hệ rất gần gũi với gia đình, chính vì vậy tôi rất nhớ họ và 3 chú chó đáng yêu của tôi”.

Bà Cao Thị Vân Anh, Giám đốc Dịch vụ Nhân sự, Ngân hàng Quốc tế (VIB) cho biết: Hiện tại, VIB có hơn 30 chuyên gia nước ngoài đến từ Ngân hàng Commonwealth Bank of Autralia (CBA) đang làm việc tại VIB theo dự án “Chuyển giao Năng lực” nhằm giúp VIB nâng cao hơn nữa năng lực điều hành và kinh doanh. CBA là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Úc với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Tại VIB, môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và thân thiện nên hầu hết các chuyên gia đã thích nghi, hòa nhập nhanh với cộng sự và những nét văn hóa riêng biệt tại Việt Nam.

“Chúng tôi khuyến khích các chuyên gia tham gia vào các hoạt động văn hóa tại Việt nam nói chung và Tết cổ truyền nói riêng. Điều này sẽ giúp họ có cái nhìn sâu sắc, thấu hiểu về văn hóa, con người Việt để phục vụ khách hàng của VIB tốt nhất”, bà Vân Anh nhắn nhủ.

PV