Taxi bị đè trong vụ sập giàn giáo đã được đưa ra khỏi hiện trường

(Dân trí) - Đến 14h30 chiều nay (28/11), chiếc taxi bị mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo tại công trường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông mới được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đổ nát.



Chiếc taxi bị chôn hơn 10 tiếng trong đống đổ nát

Chiếc taxi bị "chôn" hơn 10 tiếng trong đống đổ nát

Sau hơn 10 tiếng xảy ra sự cố sập giàn giáo tại Lý trình Km7+703,600 - Km7+798,400, vị trí ga bến xe Hà Đông, thuộc Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông; đến 14h30 chiều nay (28/12), sau những nỗ lực khắc phục sự cố của lực lượng chức năng, chiếc taxi mới được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát.

Đến 14h30, chiếc taxi được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát


Đến 14h30, chiếc taxi được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát


Đến 14h30, chiếc taxi được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát

Đến 14h30, chiếc taxi được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát

Ngay khi đưa ra khỏi hiện trường, chiếc taxi đã được đưa đi bằng 1 xe tải

Ngay khi đưa ra khỏi hiện trường, chiếc taxi đã được đưa đi bằng 1 xe tải

Quan sát tại hiện trường, chiếc taxi bị hư hỏng nặng phần nóc xe và mui xe. Ngay khi đưa chiếc xe taxi này ra khỏi hiện trường, lực lực chức năng đã đưa chiếc xe này rời đi bằng một chiếc xe tải.

Được biết, chiếc taxi này là của hãng taxi Quê Lụa, mang BKS 30V - 8195, do anh Nguyễn Bá Dương (SN 1974, ở Dương Nội, Hà Đông -  Hà Nội) điều khiển. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 3 phụ nữ, rất may không ai bị thương. 

"Lúc đó tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì bất ngờ giàn giáo đổ xuống đè lên đầu xe taxi. Tôi cùng khách bị mắc kẹt trong xe, người dân và công nhân đã phải trợ giúp kéo chúng tôi ra ngoài. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở chân” - anh Dương kể lại.

Đến 14h cùng ngày, anh Dương sau khi hết bàng hoàng, bình tĩnh trở lại, anh đã đến hiện trường và tỏ ra rất bức xúc khi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy cơ quan chức năng và nhà thầu "ý kiến" với anh: "Đến thời điểm này họ vẫn chưa nói năng gì với tôi, tôi chưa thấy họ đưa biên bản hiện trường cho tôi. Chưa thấy ai đứng ra nhận lỗi gì cả, đó là chiếc xe kiếm ăn của tôi, để tôi còn nuôi mẹ già, vợ và 2 con nhỏ. Giờ ai bồi thường cho tôi đây"- anh Dương bức xúc.

Nguyễn Dương