1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tang thương "bản mồ côi" nơi cổng trời

(Dân trí) - Đã hai năm trôi qua, nỗi đau về cái chết của 18 sinh mạng trong trận lở núi kinh hoàng sáng 7/9/2012 tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn chưa nguôi trong mắt những người ở lại. Bầu không khí tang thương vẫn bao trùm vùng đất ngang lưng trời.



Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 7/9/2012. Sự việc diễn ra bất ngờ khi 20 người dân trú tại ba thôn La Pán Tẩn, Trống Páo Sang và Trống Tông đang đi mót quặng. Bỗng chốc, ngọn núi đổ ập xuống. Tai họa đến quá nhanh khiến những người dân đang còng lưng, mải mê đào bới tìm kiếm quặng không kịp trở tay. 

20 người bị vùi sâu dưới lớp đất đá nặng hàng nghìn tấn. Chỉ 2 người may mắn thoát khỏi tử thần, còn 18 người vĩnh viễn nằm lại giữa núi đất đá khổng lồ.

Hai năm đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn chưa bao giờ nguôi ở bản nghèo La Pán Tẩn. Những người vợ mất chồng, con mất cha vẫn sống lay lắt khi những người đàn ông vốn là lao động chính trong gia đình đã vĩnh viễn vùi thân mình trong mỏ quặng.

Xuân Ngọc