Tắm sông Hồng, một sinh viên Học viện Tài chính chết đuối

(Dân trí) - Bơi ra giữa sông Hồng tắm, khi quay lại bờ thì đuối sức nên Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm thứ 2 Học viện Tài chính bị dòng nước dữ nhấn chìm, hiện chưa tìm thấy xác.

Tại nạn thương tâm trên xảy ra gần 18h chiều nay 9/5, tại bãi sông Hồng, ngay cạnh đình Chèm (xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội). “Đạt bơi ra khá xa, khi quay lại gần tới bờ thì đuối sức nên bị dòng nước nhấn chìm cuốn vào gầm xà lan đang đậu”, một sinh viên cho biết.
 
Tắm sông Hồng, một sinh viên Học viện Tài chính chết đuối
Bãi sông Hồng nơi Đạt chết đuối chưa tìm thấy xác

Nhìn thấy Đạt đuối sức, phó mặc số phận cho dòng nước dữ, một số người đứng trên bờ đã nhảy xuống sông cứu. Tuy nhiên, do nước sâu, chảy mạnh Đạt nhanh chóng bị cuốn vào gầm xà lan nên không ai dám lặn xuống tìm.

Hơn hai tiếng, vụ tai nạn thương tâm xảy ra, đến nay chưa tìm thấy xác nạn nhân. Tại hiện trường, gia đình và lực lượng chức năng đang tìm mọi cách để vợt xác Đạt lên bờ.

Tắm sông Hồng, một sinh viên Học viện Tài chính chết đuối
Gia đình và người thân mong lực lượng chức năng sớm đưa Đạt vào bờ

Người dân trong khu vực cho biết, từ đầu hè đến nay chiều nào cũng có hàng trăm sinh viên, thanh niên ra bãi sông này tắm, trong đó có rất nhiều sinh viên nữ.

Khu vực này là ngã ba sông Hồng với sông Nhuệ nên nước chảy rất xiết. “Khi thấy các cháu sinh viên ra đây tắm chúng tôi đều cảnh báo, nước sâu, chảy mạnh rất nguy hiểm, có thể bị chết đuối bất cứ lúc nào nhưng chỉ có một vài đứa nghe”, ông Minh ngồi ở trên bờ nhìn về phía sông sâu thẳm nói và cho biết khu vực này từng xảy ra rất nhiều vụ chết đuối.

Quang Phong