1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Tá hỏa điện cúp giữa lúc nóng như lửa

(Dân trí) - Giữa thời điểm trời nắng nóng cao điểm, người dân Sài Gòn lại nháo nhác vì bị cúp điện. Nhiều chiêu “ứng phó” cũng được người dân tung ra.

Tháo chạy khỏi... nhà

Tối 17/5, nhiều khu vực phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM nhốn nháo vì mất điện đúng giờ các gia đình chuẩn bị ăn cơm tối. Ngay lập tức, các gia đình ở đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Duy, Phan Đăng Lưu... phải bỏ bữa, mở cửa ào ra khỏi nhà. Có người ngồi trước cửa, vỉa hè hoặc phi xe ra đường tìm chỗ lánh nạn. Người dân phản ánh lịch cắt điện đêm nay đột ngột, không nằm trong thông báo nên mọi người không lường được.

Cuộc sống người dân xáo trộn vì nắng nóng, lại thêm cảnh mất điện
Cuộc sống người dân xáo trộn vì nắng nóng, lại thêm cảnh mất điện

Chị Nguyễn Thị Vân, nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng cho hay, trong tối cúp điện hai lần, bữa cơm nhà chị phải dang dở không xong.Vợ chồng chị dắt hai con ra quán cà phê ngồi, còn bà nội thì khóa cửa sang cổng hàng xóm ngồi tám chuyện cho quên cái nóng.

Cạnh nhà chị Vân, vợ chồng anh Chung cũng bỏ dở bữa cơm, phi ra bờ kênh Nhiêu Lộc ngồi hóng gió. Chỉ cô con gái của anh chị thấp thỏm không yên vì đây đang lúc cao điểm cháu ôn thi lên lớp 10. Cháu thắp đèn cầy học bài nhưng chịu không nổi, cũng lao theo bố mẹ.

“Những ngày nắng nóng thế này, có quạt mà còn ào ào mồ hôi, đến bữa cơm nhà tôi còn phải bê lên phòng ngủ bật điều hòa mới nuốt trôi. Nắng nóng đã xáo trộn lắm rồi, lại còn mất điện. Có những hôm 1 – 2 giờ sáng đang ngủ cũng đột nhiên cúp điện, cả nhà bật dậy kéo nhau ra ngoài đường”, anh Chung bức bối.

Mất điện giữa buổi nấu ăn, nhiều nhà lôi bếp than ra đường nhóm để chữa cháy
Mất điện giữa buổi nấu ăn, nhiều nhà lôi bếp than ra đường nhóm để "chữa cháy"

Nguyễn Anh Vũ, sinh viên trường ĐH Công nghiệp, sống trọ ở quận Gò Vấp cho hay, vào đợt nắng nóng cũng là lúc hay bị mất điện nhất. Nhà người dân đã nóng thì phòng trọ sinh viên còn nóng hơn gấp bội vì phòng chật chội, ẩm thấp, lợp mái tôn.

Những lúc mất điện vào ban ngay thì y như rằng sinh viên trong xóm rậm rịch tìm chỗ giải tán. Đi quán cà phê hoặc “trốn” và các siêu thị… Còn giữa đêm, hầu hết mọi người ra ngồi trước cửa than trời, nhiều người ôm chiếu ra bờ kênh nằm ngủ. 

Săn hàng tích điện

Để tránh tình cảnh dở khóc dở cười khi mất điện giữa trời nắng nóng, những chiếc đèn, quạt tích điện được người dân ưu tiên mua sắm.

Tại các siêu thị điện máy, những chiếc đèn sạc, hay các loại quạt sạc kèm công năng làm mát thời điểm này luôn được đặt ở những vị trí bắt mắt. Những sản phẩm này có đủ loại với nhiều mức giá, chỉ vài trăm nghìn cho đến loại cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, theo giới kinh doanh hàng điện máy, khách hàng chủ yếu để đối phó với mùa cúp điện, sử dụng theo “thời vụ” nên có xu hướng chọn loại bình dân. Có những thời điểm, nhiều siêu thị không kịp có hàng để đáp ứng nhu cầu của khách.

Các sản phẩm cho mùa nóng, mùa mất điện trở nên hút khách hàng
Các sản phẩm cho mùa nóng, mùa mất điện trở nên hút khách hàng

Anh Hồ Trọng Văn, nhà ở quận Tân Phú cho hay, mọi năm cũng hay bị cúp điện nhưng thời tiết không quá nóng như năm nay nên gia đình anh vượt qua được. Nhưng đợt nắng nóng này, những khi cúp điện là mệt mỏi vô cùng nên vợ chồng quyết định trích một khoản chi tiêu để sắm những mặt hàng tích điện.

“Các loại máy này thật ra cũng chỉ cứu nóng được một hai tiếng, nhưng giải quyết được bức bối trước mắt”, anh Văn cho biết.

Dự tính không mua sản phẩm tích điện nhưng gần đây hay nhận được tin nhắn từ công ty điện lực thông báo cắt điện, vợ chồng anh Nguyễn Văn Duy ở Bình Thạnh cũng tức tốc đi sắm hàng ứng phó với cúp điện.

Hoài Nam