1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sương mù dày đặc bao phủ Sài Gòn

(Dân trí) - Sáng sớm 21/9, khắp Sài Gòn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhiều toà nhà cao tầng nhìn từ xa chỉ còn thấy mờ ảo dưới lớp sương trắng xoá. Các phương tiện di chuyển trên đường phải bật đèn do tầm nhìn bị hạn chế.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện tượng sương mù xuất hiện từ sáng sớm 21/9. Khoảng 6h sáng, các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP đều bị che khuất bởi lớp sương trắng đục. Kèm theo đó là kiểu thời tiết hơi se lạnh.

Sương mù dày đặc bao phủ Sài  Gòn - 1
Sương mù bao phủ Sài Gòn trong sáng sớm
Sương mù bao phủ Sài Gòn trong sáng sớm

Trên một số trục đường giao thông lớn như đại lộ Võ Văn Kiệt, xa lộ Hà Nội… do sương mù dày đặc nên xe ô tô phải bật đèn chiếu sáng vì tầm nhìn bị hạn chế.

Tại các khu vực ngoại thành như huyện Bình Chánh, Nhà Bè… sương mù dày đặc hơn. Nhiều tòa nhà gần như “biến mất” trong màn sương trắng đục.

Toà nhà biểu tượng của TPHCM mờ ảo trong sương mù sáng nay
Toà nhà biểu tượng của TPHCM mờ ảo trong sương mù sáng nay

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, những tia nắng hiện lên, sương bắt đầu tan dần.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết tại TPHCM trong ngày 21/9 sẽ nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.

Sương mù dày đặc bao phủ Sài  Gòn - 4
Nhiều quận huyện vùng ven xuất hiện lớp sương mù khá dày đặc
Nhiều quận huyện vùng ven xuất hiện lớp sương mù khá dày đặc
Các phương tiện di chuyển trên cầu Chữ Y sáng nay
Các phương tiện di chuyển trên cầu Chữ Y sáng nay
Người dân tập thể dục trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay
Người dân tập thể dục trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay
Các phương tiện di chuyển trên sông Sài Gòn, phía sau là dãy nhà cao tầng gần như “biến mất” trong màn sương trắng đục
Các phương tiện di chuyển trên sông Sài Gòn, phía sau là dãy nhà cao tầng gần như “biến mất” trong màn sương trắng đục

Thảo Trần - Trương Nhân