1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Sự thật vụ "nhà hảo tâm đòi tài xế bị "hôi bia" trả lại tiền"

(Dân trí) - Chị Th. là người chuyển tiền ủng hộ anh Hậu sau khi anh gặp nạn "hôi của", sau đó biết anh không phải đền tiền, chị đã nhờ bạn đến nhà anh Hậu lấy lại tiền, khiến 2 bên xảy ra hiểu lầm.

Sáng 17/12, PV Dân trí đã liên lạc với chị Th. là người trực tiếp chuyển 10 triệu đồng ủng hộ cho anh Hồ Kim Hậu (nạn nhân trong vụ “hôi bia” ở Đồng Nai) và cũng là người mong nhận lại số tiền đó để chuyển cho các hoàn cảnh khác khi biết được thông tin anh Hậu không phải đền bù số tiền thiệt hại trong vụ lật xe chở bia. Trao đổi với PV Dân trí, chị Th. xác nhận, sau khi nghe bên nhà máy bia ra thông báo sẽ không bắt đền anh Hậu, chị đã điện thoại cho anh Hậu thì được anh xác minh có thông tin này. Anh Hậu có hứa sẽ hoàn lại tiền cho chị Th. để chị chuyển cho một hoàn cảnh khó khăn khác. Vậy chuyện chị Th. nhờ người bạn đến nhà anh Hậu ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai mong nhận lại số tiền 10 triệu đồng là có thật.

Tuy nhiên chị Th. cho biết, người bạn mà chị nhờ đến gặp gia đình anh Hậu chỉ gặp được chị Phạm Thị Hương (vợ anh Hậu) và chị này không thể giải quyết vì không có anh Hậu ở nhà. Sau đó anh này tiếp tục quay trở lại thêm hai lần nữa trong ngày nhưng vẫn không gặp đươc anh Hậu. Anh này đã ra về chứ không ngồi “chầu chực” đến đêm như thông tin phản ánh.

Chiều 16/12, anh Hồ Kim Hậu đến ngân hàng 
Chiều 16/12, anh Hồ Kim Hậu đến ngân hàng Sacombank để gửi lại toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh trong thời gian qua

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, anh Hậu và gia đình cho biết, trước đó có 1 cô gái tên là Th. điện thoại yêu cầu anh hoàn lại số tiền 10 triệu đồng đã ủng hộ anh lúc gặp nạn. Đến sáng 14/12, có một thanh niên nhận là bạn của chị Th. đến để nhận lại số tiền của chị Th. Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu anh thanh niên này đưa giấy tờ liên quan để chứng minh về số tiền bạn mình đã gửi vào tài khoản thì anh này không đưa ra được. Vì vậy gia đình đã không đưa tiền cho người thanh niên này vì sợ bị lừa.

Đến chiều 16/12, anh Hậu đã lên ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Thới An trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM để nhờ ngân hàng chuyển lại toàn bộ số tiền 228.717.000 đồng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh trong thời gian qua.

Một đại diện của Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Thới An cho biết, lượng giao dịch của anh Hậu là 428 giao dịch nên ngân hàng sẽ hoàn tất việc chuyển khoản trong vòng 2 - 3 ngày tới. Đến thời điểm hiện tại sẽ có một số tài khoản của các nhà hảo tâm chưa nhận lại được tiền.

Như vậy, việc chị Th. có nhờ người đến nhà mong anh Hậu hoàn lại số tiền 10 triệu đồng là có thật chứ không phải lừa đảo như một số thông tin. Tuy nhiên do sơ suất người bạn không mang theo sao kê ở ngân hàng nên phía gia đình anh Hậu sợ bị kẻ gian lợi dụng; dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc giữa đôi bên.

Đình Thảo