1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Sự thật về vụ hai học sinh bị bắt cóc và kịch bản bi hài

Nửa tháng qua, dư luận Khánh Hòa đặc biệt quan tâm đến vụ hai học sinh bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc, tự giải thoát trong tình trạng sức khỏe suy kiệt do bị đầu độc. Ngày 20/2, Công an huyện Diên Khánh đã làm rõ sự thật về một kịch bản đậm chất bi hài.

Từ một vụ bắt cóc đầy bí ẩn

 

Khởi đầu từ buổi chiều ngày 10/2, ông Huỳnh Ngọc Tâm, 39 tuổi, trú ở thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh đến Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh khẩn báo vụ việc con gái ông là Huỳnh Ngọc Thạch, 14 tuổi và bạn trai là Nguyễn Hoàng Phúc, 15 tuổi, trú ở thôn Láng Nhớt, xã Diên Tân - học sinh lớp 8 Trường THCS Diên Tân bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và đã tự giải thoát, nhưng phải đưa vào bệnh viện điều trị do ngộ độc. Theo Thạch và Phúc tường trình, trong lúc đôi bạn đang du xuân sáng mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (5/2) trên đường làng ở Láng Nhớt, thì bốn thanh niên lạ mặt bất ngờ ập đến, dùng vải bịt mặt, bắt cóc, trói tay, đẩy lên xe trung tải, chở ngược đường Khánh Lê - Lâm Đồng.

 

 
Sự thật về vụ hai học sinh bị bắt cóc và kịch bản bi hài

Để làm rõ sự thật kịch bản bị bắt cóc, các trinh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh đã phải nhiều ngày đêm vất vả truy xét từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh.

 

Khi bóng đêm ập xuống, chiếc xe trung tải dừng lại bên đường, những kẻ bắt cóc ép Thạch và Phúc uống một loại chất lỏng nào đó có mùi hôi, khiến cả hai nôn ọe. Mờ sáng hôm sau, Thạch và Phúc phát hiện con dao trên sàn xe, nên tìm cách cắt dây trói, chờ đến khi xe chạy rất chậm trên cung đường dốc, hai nạn nhân nhảy xuống, chạy một mạch vào rừng thông bên đường, rồi dò dẫm vào Nghĩa trang Thái Phiên ở phường 12, TP Đà Lạt để lẩn trốn khi đã kiệt sức.

 

Đến chiều ngày 6/2, ông Nguyễn Văn Cường - một nông dân trồng hoa ở địa phương phát hiện, điện thoại cho cha ruột của Thạch và Phúc ngược lên Đà Lạt ngay trong đêm. Thấy dấu hiệu sức khỏe hai đứa con bất ổn, nên họ đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị, đến sáng hôm sau (7/2) mới đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nhận thấy diễn biến sức khỏe của Thạch và Phúc không hồi phục, nên gia đình phải đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh. Do tác động thuốc độc nên cả hai đều kiệt sức, môi, miệng khô rát, thậm chí Phúc khạc nhổ ra máu…
 
Ly kỳ cuộc đào tẩu của 2 đứa trẻ ở thành phố ngàn hoa
Câu chuyện bị bắt cóc chỉ là một kịch bản vụng về của 2 đứa trẻ. (Ảnh: Vũ Lê)

 

Đến cuộc truy xét ráo riết

 

Trước nguồn tin có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận dân chúng ở địa phương, Đại tá Nguyễn Ngọc Hồng - Trưởng Công an huyện Diên Khánh trực tiếp chỉ đạo các trinh sát hình sự, điều tra viên khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để làm rõ sự thật. Theo đó, một tổ công tác do Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Nguyễn Thành Linh vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi lời khai nạn nhân. Mũi trinh sát thứ hai do Đại úy, Đội trưởng Nguyễn Minh Hoàng đến xã Diên Tân rồi ngược lên Đà Lạt.

 

Khi tiếp cận nhiều người dân ở Láng Nhớt, họ khẳng định đến 8h ngày 5/2 vẫn còn nhìn thấy Thạch và Phúc du xuân ở đó, đặc biệt từ sáng sớm đến trưa cùng ngày không có xe ôtô trung tải nào lưu hành trên con đường nạn nhân bị bắt cóc. Tiếp xúc trinh sát, ông Nguyễn Văn Cường, 51 tuổi, trú ở tổ Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt cho biết, chiều ngày 6/2, trong lúc ông đi xe máy vào vườn hoa, thì Thạch vẫy gọi, nhờ điện thoại cho gia đình biết vụ bắt cóc, nhưng lại dặn dò "Chú nói thật khéo, đừng để ba má biết tụi cháu bỏ nhà đi chơi". Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy, Thạch và Phúc bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat với nồng độ vượt mức cho phép 0,005mg/lít.

 

Nghi vấn vụ bắt cóc chỉ là kịch bản che giấu sự thật khác, nên Công an huyện Diên Khánh tập trung khai thác những mâu thuẫn từ lời khai nạn nhân cùng các mối quan hệ của Thạch và Phúc. Từ đó phát hiện trước đây, Thạch có quan hệ tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Bình, 25 tuổi, trú ở thôn Cây Sung, xã Diên Tân.

 

Khi phát hiện Thạch "cặp bồ" với Phúc, đêm 4/2, Bình tìm gặp Phúc yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm với Thạch, đồng thời đe dọa: "Hôm nay tao không phá nước thì ngày mai tao phá". Đến 6h10' sáng hôm sau, trong lúc Bình đang ngồi trong quán cà phê của bà Nguyễn Thị Phượng ở Diên Tân, thì nhận được tin nhắn của Thạch, trách móc Bình vì sao cản trở Phúc. Trẻ người, non dạ nên Thạch và Phúc rủ nhau bỏ nhà lên Đà Lạt tìm việc làm, dù trong túi không có tiền. Khi ra tới đường Nha Trang - Đà Lạt, tình cờ Phúc nhặt được 50.000 đồng, sau đó đôi bạn trẻ xin theo xe máy, xe tải nhiều chặng đường lên hướng Đà Lạt.

 

Nửa đêm hôm đó, cả hai phải lưu lại trong một căn lều bên đường, đến sáng ngày 6/2 mới đi bộ một chặng rồi xin theo xe máy khác đến trung tâm TP Đà Lạt trong buổi trưa cùng ngày. Sau một hồi đi dạo ở hồ Xuân Hương, Thạch và Phúc đến gặp một phụ nữ bán bánh mì bên hè phố để dò tìm việc làm, nhưng bị từ chối vì chưa đủ tuổi thành niên. Lo ngại gia đình la mắng, nên Thạch và Phúc tìm lối thoát tiêu cực khi đến tiệm nông dược của anh Phạm Vũ Linh ở đường Yết Kiêu, phường 6, TP Đà Lạt mua hai chai thuốc diệt cháy cỏ hiệu Gfaxone loại 100ml với giá 30.000 đồng. Đôi bạn dại dột đi bộ về phía rừng thông đối diện Nghĩa trang Thái Phiên để uống thuốc tự tử và nhiều lần nôn mửa vì mùi hôi chất độc.

 

Ngay sau đó, cả hai vào nghĩa trang tìm trái cây ăn, rồi nằm ngủ đến 16h cùng ngày tỉnh dậy thấy chưa chết, nên mới tính chuyện trở về nhà và tạo dựng kịch bản bị bắt cóc trước khi nhờ ông Nguyễn Văn Cường điện thoại báo tin cho gia đình.

 

Sự thật về vụ bắt cóc chỉ là một kịch bản của hai thiếu niên non dạ, nhưng cũng là bài học dành cho giới trẻ và các bậc cha mẹ trong việc quản lý giáo dục con em mình không nên sớm vướng vấp chuyện tình cảm khi chưa nhận thức đầy đủ về tình yêu đôi lứa

 

Theo Hữu Toàn
 Công an nhân dân