Sự hồi sinh kỳ diệu của bé gái 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch

Ngã từ tầng 2 xuống đất, Nguyễn Thị Thu Trâm (6 tuổi) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người thân chuẩn bị hậu sự, nhưng điều kì diệu đến với bé gái có hoàn cảnh cơ cực này.

Bé Thu Trâm được cụ Cẩm 78 tuổi chăm sóc trong bệnh viện. Ảnh: Uyển Hương
Bé Thu Trâm được cụ Cẩm 78 tuổi chăm sóc trong bệnh viện. Ảnh: Uyển Hương

Hoàn cảnh cơ cực của bé Trâm

Theo chia sẻ của anh Hoàng Thái (Hội từ thiện những tấm lòng hảo tâm unghoangthai), bé Thu Trâm (ở số 5/16, Đoàn Hữu Trung, TP Huế) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất éo le. Bố bỏ đi. Một mình mẹ không nuôi nổi hai con nên đã về nhà mẹ đẻ nương nhờ. Nhưng nhà ngoại lúc này chỉ còn bà cố (cụ ngoại của bé Trâm) là cụ Nguyễn Thị Cẩm (78 tuổi) sống ở đó, cưu mang mấy mẹ con. Được ít lâu, mẹ bé Trâm đi đâu không biết, để hai con thơ dại cho bà cố nuôi.

Ở tuổi này, lẽ ra cụ Cẩm được vui vẻ sum vầy bên con cháu thì phải lê từng bước đi bán vé số hàng ngày để kiếm tiền nuôi hai cháu. Đời bán vé số thì lắm cơ cực, nhiều hôm cái nắng miền Trung đổ lửa cụ đi rạc chân muốn té xỉu vẫn chưa bán được vé nào. Những ngày mưa chỉ có ngồi nhà nhịn đói. Ngày bình thường thì khuya lắc với về, rất mệt mỏi. Tuy thế nhưng hàng ngày cụ cố đi bán, rồi về cụ cháu rau cháo, bữa đói bữa no qua ngày.

Thấy cụ già nên nhiều người thương mà mua giùm, có người trả tiền xong còn cho lại tờ vé đã mua. Nhiều hôm đi bán vé số về, đêm nằm bên cháu, cụ không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy. Nhưng nghiệt ngã của số phận chưa dừng lại ở đó với mấy cụ cháu. Tai nạn xảy ra với bé Trâm khiến cuộc sống của mấy cụ cháu lâm vào đường cùng.

Đi ăn xin để có tiền cứu cháu

Sư thầy Thích Tuệ Thành, nhà thiện nguyện Hoàng Thái đến thăm và truyền hơi ấm tình thương giúp cụ cháu bé Thu Trâm có thêm động lực vượt qua hoạn nạn.
Sư thầy Thích Tuệ Thành, nhà thiện nguyện Hoàng Thái đến thăm và truyền hơi ấm tình thương giúp cụ cháu bé Thu Trâm có thêm động lực vượt qua hoạn nạn.

Suốt thời gian bé Trâm cấp cứu trong bệnh viện, cụ Cẩm không thể đi nhận và bán vé số được. Mấy cụ cháu đã khó khăn chồng khó khăn, tiền viện phí không có để đóng cho cháu.

Một số nhà hảo tâm biết hoàn cảnh đã đến thăm hỏi cụ và bé Trâm. Anh Hoàng Thái chia sẻ, khi bé Thu Trâm được đưa vào tầng 6 của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhiều người đã rất lo lắng. Ở Bệnh viện Trung ương Huế cứ nghe đưa bệnh nhân lên tầng 6 là ai cũng rợn người vì biết nơi đó thường dành cho bệnh nhân nặng nhất, nhiều người đã “lên” mà không thể “xuống” để về với gia đình.

Thấy dấu hiệu của bé Trâm trầm trọng, một số người họ hàng bảo nhau xin bác sĩ đưa bé về. Biết được hoàn cảnh, sư thầy Thích Tuệ Thành (chùa Triều Sơn Tây, phường An Hòa, TP Huế) và các nhà từ thiện chia sẻ hoàn cảnh.

Sư thầy đã kêu gọi hỗ trợ cho cụ cháu bé Thu Trâm, quyên góp đóng viện phí cứu bé lúc nguy kịch và ai cũng cầu mong bé sớm qua khỏi. Sư thầy vào Bệnh viện Trung ương Huế tìm gặp cụ cháu bé Trâm. Chứng kiến cảnh bà cụ già lụm khụm một mình chăm sóc cháu bé, Sư thầy hứa sẽ giúp lo viện phí cho bé Thu Trâm đến khi khỏe lại, cụ Cẩm không phải đi ăn xin nữa. Sẵn đem tiền từ thiện theo, sư thầy đã đóng viện phí 10 triệu đồng, đưa thêm cho cụ 3 triệu đồng để mua sữa, bỉm tã cho bé Trâm.

Chuyến thăm của sư thầy và các nhà thiện nguyện đã truyền hơi ấm tình thương giúp cụ cháu bé Thu Trâm có thêm động lực vượt qua hoạn nạn. Nhờ vậy, bé Thu Trâm đã tỉnh lại và ăn cháo được, sức khỏe hồi phục khá nhanh.

Cụ Cẩm cũng nhàn hơn vì không phải đi ăn xin và việc chăm sóc bé Trâm đã có thêm người dì của bé tới phụ giúp. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ mà bé Thu Trâm đã vượt qua được những chấn thương, đã từ tầng 6 “xuống” Khoa Ngoại thần kinh điều trị tiếp và xuất viện về nhà.

Khi những thông tin bé Thu Trâm gặp nạn được đăng tải, được sư thầy và các nhà hảo tâm giúp đỡ thì ông bà nội của bé Thu Trâm từ Quảng Bình đã lặn lội vào Huế tìm cụ Cẩm để xin đón hai cháu về nuôi. Hy vọng từ nay cuộc đời của chị em bé Thu Trâm sẽ tốt đẹp, được ăn học và không bị thiếu đói.

Theo Uyển Hương

Gia đình & Xã hội