1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sống nghèo trong đêm lạnh đầu mùa

(Dân trí) - Rét bất ngờ dưới mưa tầm tã càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp, cơn mưa cũng vô tình làm co rúm những người vô gia cư đang cố co kéo tấm chăn mỏng cho đủ ấm khi thời tiết chuyển mùa. Lác đác, những bóng người đội mưa lầm lũi mưu sinh trong đêm lạnh.

Đợt gió mùa mang rét lạnh đầu đông đã tràn về miền Bắc, đêm vắng vẻ hơn, người ngại ra đường.

Người phụ nữ đang cố co người lại ngủ trong tấm chăn nhỏ trên nền vỉa hè phố Phan Đình Phùng, đây là vị trí khô ráo dưới mái hiên rộng, không bị bắn nước.
Người phụ nữ đang cố co người lại ngủ trong tấm chăn nhỏ trên nền vỉa hè phố Phan Đình Phùng, đây là vị trí khô ráo dưới mái hiên rộng, không bị bắn nước.

 


Một cụ già ngủ ngon lành trên phố Nguyễn Thái Học trong cơn mưa tầm tã.

Một cụ già ngủ ngon lành trên phố Nguyễn Thái Học trong cơn mưa tầm tã.

 

Dưới mái hiên nhỏ, một người đàn ông đang ngủ mà không có chăn.
Dưới mái hiên nhỏ, một người đàn ông đang ngủ mà không có chăn.

 

Dễ dàng bắt gặp những người đang ngủ ngon lành trên hè phố trong đêm mưa lạnh đầu mùa ở Hà Nội.
Dễ dàng bắt gặp những người đang ngủ ngon lành trên hè phố trong đêm mưa lạnh đầu mùa ở Hà Nội.

 

Những người đội mưa mưu sinh.
Những người đội mưa mưu sinh.

 

Ông Tống Đức Thành 62 tuổi đang lập cập trong bộ áo mưa để đón khách vá xe trên phố Bà Triệu.
Ông Tống Đức Thành 62 tuổi đang lập cập trong bộ áo mưa để đón khách vá xe trên phố Bà Triệu.

 

Ông Thành hiện sống cùng một người em trai ở tại số 10 Bà Triệu, việc bơm vá xe của ông cho thu nhập thất thường, hôm có hôm không, hôm được nhiều cũng chỉ vài chục bạc.
Ông Thành hiện sống cùng một người em trai ở tại số 10 Bà Triệu, việc bơm vá xe của ông cho thu nhập thất thường, hôm có hôm không, hôm được nhiều cũng chỉ vài chục bạc.

 

Một người gốc Hà Đông làm nghề gánh thuê đang đợi việc ở chợ Long Biên, anh muốn giấu tên và cho biết mỗi gánh hàng được trả 10 - 15 nghìn đồng, mỗi tối thu nhập được khoảng 300 nghìn.
Một người gốc Hà Đông làm nghề gánh thuê đang đợi việc ở chợ Long Biên, anh muốn giấu tên và cho biết mỗi gánh hàng được trả 10 - 15 nghìn đồng, mỗi tối thu nhập được khoảng 300 nghìn.

 

Một người đạp xích lô tìm khách ở khu vực phố cổ, đây là địa điểm xích lô được phép hoạt động, chủ yếu phục vụ khách du lịch.
Một người đạp xích lô tìm khách ở khu vực phố cổ, đây là địa điểm xích lô được phép hoạt động, chủ yếu phục vụ khách du lịch.

 

Chị Bùi Thị Chung người gốc Hà Đông đang đội mưa phân loại rác trên phố Hàng Bè sau một tối đi thu gom vất vả. Chung mới 23 tuổi đang thuê trọ tại khu chợ hoa Quảng An sống cùng mẹ và 2 đứa con nhỏ.
Chị Bùi Thị Chung người gốc Hà Đông đang đội mưa phân loại rác trên phố Hàng Bè sau một tối đi thu gom vất vả. Chung mới 23 tuổi đang thuê trọ tại khu chợ hoa Quảng An sống cùng mẹ và 2 đứa con nhỏ.

 

Hàng ngày Chung lên khu phố cổ nhặt các loại túi nilon rồi phân loại để mang về cho mẹ bán. Chung nói,  trời nắng thì khổ theo kiểu nắng, mà mưa thì cực hơn nhiều lắm.
Hàng ngày Chung lên khu phố cổ nhặt các loại túi nilon rồi phân loại để mang về cho mẹ bán. Chung nói,  trời nắng thì khổ theo kiểu nắng, mà mưa thì cực hơn nhiều lắm.

 

Sống nghèo trong đêm lạnh đầu mùa - 12

 

Nhịp điệu hối hả, quên cả cái rét lạnh đầu mùa ập về của những người chở hàng thuê ở chợ đêm Long Biên.
Nhịp điệu hối hả, quên cả cái rét lạnh đầu mùa ập về của những người chở hàng thuê ở chợ đêm Long Biên.

 

Hữu Nghị