1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Hội An:

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người”

(Dân trí) - Bất chấp sóng to gió lớn, biển động, bất chấp trời rét căm căm, vừa hay tin có tàu gặp nạn, nhiều ngư dân gần cầu cảng Cửa Đại không ngần ngại lao mình bơi ra biển cứu người. Nhờ những con người quả cảm ấy, hàng chục sinh mạng đã được cứu sống.

Hàng loạt phương tiện tìm kiếm cứu nạn hiện đại được huy động cùng các lực lượng chức năng đã nỗ lực ra khơi tìm kiếm cứu nạn. Cùng đó, ngư dân ở khu vực cầu cảng Cửa Đại (thuộc thôn Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An) cũng miệt mài tiếp sức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Chính họ là những người đã quên mình lao ra biển dữ lạnh lẽo ngay khi nghe tin tàu gặp nạn cách đất liền chưa đầy 1km.

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 1

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 2

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 3
Hàng chục thuyền, thúng của ngư dân kiên trì rà lưới câu kiếm người bị nạn

Vẫn chưa hết cơn lạnh khi vừa xong một đợt rà lưới câu tìm người ở khu vực gần bờ biển vào sáng sớm, anh Võ Văn Nhựt (42 tuổi, trú tại Phước Thịnh, Cửa Đại, Hội An) kể lại: “Hồi khoảng hơn 13h trưa hôm qua, tui với vợ đi lưới đánh cá quay vô bờ thì nghe tin tàu chìm. Hai vợ chồng tức tốc lấy áo phao quay lại, lúc đó thấy tàu đang chìm dần rồi lật úp. Sóng biển mạnh dữ dội, không thể chèo thuyền ra. Lúc đó may có nhiều người dân nghe sự cố cũng chạy ra xem. Tôi chạy về nhà ông anh gần đó lấy sợi dây cùng bà con trong khu bơi ra đưa dây cho người bị nạn nắm lấy; bà con cầm đầu dây trong bờ kéo vào. 5 lần 7 lượt bơi ra biển, chúng tôi cứu được mười mấy hai mươi người chi đó. Nhưng tôi cứ trăn trở, tôi nhìn thấy hai xác người trôi lút trong xoáy nước giữa biển mà không bơi kịp tới cứu. Nửa đêm trằn trọc không ngủ được tôi lại dậy kéo thúng ra rà lưới… 5 người mất tích chừ chẳng biết đâu rồi giữa biển”.

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 4
Anh Võ Văn Nhựt, người cầm sợi dây, nói chính sợi dây này đã hợp sức cùng bà con ngư dân cứu sống hàng chục sinh mạng

Trong khi đàn ông, thanh niên hợp sức bơi ra biển cứu người thì trong bờ, các bà, các chị cũng tức tốc đi gom rơm, gom củi nhen lửa sẵn để sưởi ấm cho người bị nạn vừa được vớt lên. Chị Mai Thị Quý (40 tuổi), vợ anh Nhựt, kể lại: “Tội lắm, trưa chiều hôm qua, đưa lên bờ có người rét run như sắp chết rồi”.

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 5
Hai vợ chồng anh Nhựt không quản ngại cứu người

Có 20 thuyền (16 thuyền của ngư dân Hội An và 4 thuyền của ngư dân vùng biển Núi Thành) vào ứng cứu. Về phía các lực lượng chức năng, ngoài các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trực chiến từ chiều hôm qua đến nay, sáng nay (26/12), Quân khu V đã điều động tiểu đoàn đặc công 409 có 20 chiến sĩ ra khơi lặn tìm 5 nạn nhân còn mất tích.

Người nhà, người dân xúm xít chia sẻ niềm vui sống sót với ông Huỳnh Tấn Lộc (47 tuổi) là người dân xã đảo theo tàu vào đất liền thăm người quen. Ông Lộc nhớ lại: “Lúc đó có còn biết chi nữa mô. Sóng ầm một cái, lật thuyền rồi gãy lái. Mỗi người mỗi ngả giữa biển. Trên tàu có áo phao nhưng có kịp mặc vào đâu. Tôi chẳng có chi để bám víu. Tôi tưởng tôi chết rồi vì quá lạnh, tôi không còn sức bơi. May lúc đó có bà con bơi ra quăng dây kéo tôi vào. Lúc đó tôi mới tin mình còn sống”.

Ông Lộc vừa nói vừa quàng vai người thanh niên gần đó là anh Huỳnh Mẫn (29 tuổi, cùng trú khối phố Phước Thịnh), cảm kích: “Đây, ân nhân của tôi đây. Cậu Mẫn đã lôi ôm tôi vào bờ cùng bà con ngư dân cứu tôi sống sót. Cũng nhờ được sưởi ấm kịp thời bên đám lửa của bà con nhen sẵn mà tôi cũng bình phục nhanh”.

“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 6
Ông Lộc (trái) và vị ân nhân của mình - anh Huỳnh Mẫn
 
“Sợi dây này đã cứu hàng chục mạng người” - 7
Nhiều gia đình nạn nhân còn mất tích lập bàn hương khấn nguyện

Rồi ông Lộc trầm giọng: “Tôi vào bờ, dặn mọi người cố gắng cứu chị Phương. Chị bơi rất kiên cường nhưng biển lạnh nên đuối lắm rồi. Nhưng không kịp. Khi vớt được lên bờ chị Phương đã ngưng thở rồi…”.

Trước con mắt ngóng trông của người thân, người dân, hàng chục thuyền, thúng của ngư dân suốt hôm qua đến nay vẫn kiên trì giữa biển lớn. Không đếm được có bao nhiêu thúng chai; không đếm được có bao nhiêu con người đang liều mình giữa biển dữ để tìm kiếm người bị nạn.

Khánh Hiền