1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sinh viên ĐH Sư phạm trở về sau hành trình mất tích bí ẩn

Bố của sinh viên M.Đ.T vừa tìm thấy con trong một khu phòng trọ gần ga Giáp Bát (Hà Nội) và đã phải đưa 3 triệu cho một người phụ nữ lạ mặt để “thanh toán chi phí người phụ nữ này đã chuộc M.Đ.T từ tay… bọn nghiện”.

Ông Thanh (bố em M.Đ.T) cho biết, đêm ngày 28/8 gia đình nhận được điện thoại của một người đàn ông thông báo, em M.Đ.T đang ở chỗ người đàn ông này tại khu vực Giáp Bát (Hà Nội). Tuy nhiên, người đàn ông lạ mặt yêu cầu ông Thanh phải cầm 3 triệu đồng mới cho chuộc con về. 
 

Sau khi nhận được tin báo, ông Thanh vội vàng vay mượn, thu xếp được số tiền trên, đồng thời nhờ 2 người hàng xóm và người em ruột cấp tốc xuống Hà Nội để chuộc con và “đề phòng bất trắc”.

 

Tuy nhiên, sau khi liên lạc với người đàn ông đã gọi điện thì ông Thanh được cho một số điện thoại khác để liên hệ. Trả lời điện thoại lại là một người phụ nữ. Theo chỉ dẫn của người phụ nữ này, ông Thanh và những người đi cùng được chỉ dẫn đến một ngôi nhà ở phía sau khu vực bến xe Giáp Bát.

 

Ông Thanh cho biết, người phụ nữ đón ông khoảng 50 tuổi và yêu cầu đưa đúng 3 triệu mới cho chuộc con về. Người phụ nữ lạ mặt này viện lý do, đó là số tiền mà chị ta đã phải bỏ ra để “chuộc T từ tay bọn nghiện ở bờ hồ Hoàn Kiếm và tiền cho ăn ở hơn chục ngày qua”. Sau khi chồng đủ số tiền trên, ông Thanh đã được gặp và đưa con về.
 
Sinh viên ĐH Sư phạm trở về sau hành trình mất tích bí ẩn  - 1

Sự mất tích bí ẩn của sinh viên M.Đ.T làm xôn xao trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cả tháng nay.

 

Sau khi về, M.Đ.T cho biết nguyên nhân bỏ đi không nói một lời là do đánh mất số tiền gia đình cho để đóng học phí và chi tiêu trên đường từ nhà xuống Hà Nội.

 

Cụ thể, trước khi ra đi M.Đ.T được gia đình cho 4 triệu đồng mang theo. Ngày 10/8, khi đi xe khách từ Cao Bằng xuống Hà Nội, đến ngã ba Kim Anh (cách trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 khoảng 15km) thì Đ.M.T phát hiện bị mất toàn bộ số tiền này.

 

Lo sợ gia đình mắng nên T đã “kệ”, để xe đưa thẳng xuống Hà Nội. Sau đó T chán nản, đi bộ lang thang đến bờ hồ Hoàn Kiếm. T dự định tìm việc làm để kiếm tiền bù vào số đã mất. Trong tình trạng không một xu dính túi, bụng đói và mệt mỏi thì T được một người đàn bà đưa về khu trọ gần Giáp Bát.

 

Tình cờ đọc được tin mình bị “mất tích” trên báo và lo cho sức khỏe của mẹ nên T đã quyết định “khai” số điện thoại của bố cho người phụ nữ kể trên để gọi về nhà.

 

Được biết, hoàn cảnh T khá khó khăn, mẹ bị ung thư vừa chấm dứt phẫu thuật và xạ trị chưa lâu, đã mất khả năng lao động. Người bố làm nhân viên mỏ quặng với thu nhập bấp bênh. Bản thân Đ.M.T lúc nhỏ bị sốt ác tính, sau khi khỏi bệnh đã bị khuyết tật một chân (đi cà nhắc) và một bên mắt bị hỏng.
 

Ông Thanh đã đến công an và nhà trường để thông báo sự việc vào chiều ngày 2/9, sau khi tìm hiểu rõ ràng về chuyện của con mình. Ông Chu Vĩnh Quyên - Phó phòng công tác chính trị sinh viên - ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, sẽ căn cứ vào quy chế và hoàn cảnh cụ thể để có hình thức xử lý trường hợp của sinh viên này.

 

Theo Bee.net.vn