1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Show ca nhạc lừa đảo?

(Dân trí) - Với màn quảng cáo rầm rộ, với sự góp mặt của những danh ca, danh hài được yêu thích; giá vé rất phải chăng, đặc biệt miễn vé vào cửa với trẻ em; chương trình ca nhạc - hài tối 24/3 đã thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn người dân Hà Tĩnh. Nhưng ngay từ những phút đầu tiên, show trình diễn đã lộ vẻ lừa đảo…

Buổi biểu diễn diễn ra tại sân vận động tỉnh. Để lôi kéo khán giả, Ban tổ chức (BTC) đã thuê một taxi có trang bị hệ thống loa đài, rảo khắp thị xã Hà Tĩnh và các huyện lân cận giới thiệu về một đêm diễn hoành tráng, có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt, giá vé rất phù hợp với túi tiền dân nghèo: 15.000 đồng/người lớn, trẻ em vào cửa tự do.

 

7h tối 24/3, sân vận động tỉnh chật cứng người và xe, rất nhiều khán giả lặn lội đến từ những huyện xa. Tại đây, giá vé có sự thay đổi: 25.000 đồng/người lớn, 15.000 đồng/trẻ em. Nhiều người dân do đã cất công từ xa đến nên đành cắn răng bỏ tiền ra mua. “Rõ ràng tui nghe loa họ thông báo chỉ 15.000 đồng cho vé một người lớn, răng chừ họ lại nâng lên 25.000 đồng? Bực quá!”, chị T ở thị xã Hà Tĩnh bức xúc.

 

Vào được trong sân, khán giả thất vọng hơn nữa khi phát hiện phần lớn các danh hài, ca sĩ có tên trên băng rôn, áp phích quảng cáo đều không có mặt. Thay vào đó là những “ca sĩ”, “diễn viên”, “người mẫu” lạ hoắc, không biết được BTC “lôi” từ đâu ra, với những màn diễn kệch cỡm, nhạt nhẽo.

 

Mở màn là một serie… 4 bài hát của một MC tên L.M.Đ, tự xưng là người Việt gốc Hoa. Sau màn tự diễn, MC này giới thiệu một “hiện tượng” trong giới người mẫu Việt Nam, “siêu mẫu” V.H.Y của hãng thời trang Elits. Cô “siêu mẫu” xuất hiện với tấm thân hở hang, nhảy và đi như một con rối trên sân khấu. Nực cười hơn, bộ đôi MC và “siêu mẫu” cùng trình diễn một màn hip-hop theo kiểu “mạnh ai nấy nhảy”. Màn tra tấn chỉ kết thúc khi đám đông khán giả la ó phản đối.

 

Đến vở diễn của những danh hài, 2 trong số 4 danh hài được “xướng tên” vắng mặt, chỉ có diễn viên V.H, Q.T lên sân khấu. Vở diễn là một màn tục tĩu, thiếu văn hoá với những lời thoại kiểu như “Mày là con chó”, “Đố mày ô chữ, công việc đầu tiên trong đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới là gì? Gợi ý nó được bắt đầu bằng chữ Đ”,…

 

Một khán giả bức xúc rời sân: “Tưởng đi xem cười, ai ngờ đến đây để xem chúng nó chửi nhau!”. Rất nhiều người dân bỏ về nửa chừng với tâm trạng bực bội: “Chúng tôi bỏ tiền đi mua vui hóa ra lại bị lừa, bị xúc phạm!”.

 

Được biết, show diễn nói trên do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Nhiên, tỉnh Cao Bằng tổ chức. Đơn vị này được Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Hà Tĩnh cấp phép tổ chức đêm diễn, còn toàn bộ vấn đề địa điểm, bảo vệ... đơn vị này tự lo. Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh cho phép bán vé vào cửa từ 15-30.000 đồng.

 

Văn Dũng