1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Sẩy chân xuống sông, cậu bé chăn trâu chết đuối

(Dân trí) - Trong lúc lùa trâu về nhà, em Tín bị sẩy chân xuống sông. Do dòng nước lớn đã cuốn em đi mất tích. Một ngày sau, người nhà mới tìm được xác nạn nhân.

Ngày 14/10, theo tin từ UBND huyện Phong Điền cho biết, người nhà của em Lê Trọng Tín (SN 1998, trú thôn Cổ Bi 3, xã Phong Sơn) vừa tìm được xác của em vào 13h30 chiều 13/10 tại sông Ô Hô thuộc xã này.

Trước đó, em Tín đi chăn trâu vào chiều 12/10. Trên đường lùa bầy trâu về nhà khi đi ngang qua sông Ô Hô, em Tín đã bị sẩy chân xuống mép nước cạnh bờ sông. Trong lúc đó, do ảnh hưởng của mưa lớn nên nước sông chảy xiết và mạnh đã cuốn em Tín đi mất tích. Do con sông khá rộng nên phải qua một ngày tìm kiếm, xác em mới được tìm thấy nằm không xa lắm so với vị trí gặp nạn.

Được biết, nhà em Tín có đông chị em, gia cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo của xã Phong Sơn. Em Tín vì hoàn cảnh nên phải nghỉ học để đi chăn trâu phụ cha mẹ. Trong chiều hôm nay, chính quyền huyện Phong Điền đã tới thăm nhà nạn nhân và hỗ trợ 4,5 triệu đồng để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Cũng cách đây gần 2 tuần, một nạn nhân tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) vì cố gắng bơi ra cứu chiếc ghe trong dòng nước chảy xiết cũng đã bị chết chìm do kiệt sức.

Đại Dương