1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sau 2 năm "lưu lạc", chiếc xe máy đã trở về với "khổ chủ" !

(Dân trí) - Đi xe máy ra ruộng ngô để làm cỏ thì bị kẻ gian lấy trộm, sau 2 năm chiếc xe "không cánh mà bay", bất ngờ chiều 30/8, chị Hương đã được Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh làm thủ tục trao lại chiếc xe...

Chiều 30/8, Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã làm thủ tục trao trả chiếc xe máy bị mất trộm từ 2 năm trước cho chị Hồ Thị Hương (SN 1964, trú xóm 2, xã Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Theo chị Hương, vào cuối tháng 7/2014, chị đi xe máy ra ruộng ngô cách nhà khoảng 800m để làm việc. Sau khi dựng xe cẩn thận vào chỗ râm mát và dễ quan sát, chị Hương xuống ruộng làm cỏ.

CSGT CA TP Vinh trả lại xe cho chị Hương sau hơn 2 năm bị mất.
CSGT CA TP Vinh trả lại xe cho chị Hương sau hơn 2 năm bị mất.

Do mải làm việc, nên chị Hương đã bị kẻ gian lấy trộm xe lúc nào không hay biết. Sau khi sự việc xảy ra, chị Hương đã báo lên Công an xã Nghĩa Đức, công an huyện Nghĩa Đàn để điều tra làm rõ vụ việc, nhưng vào thời điểm ấy không tìm thấy được xe.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, vào ngày 14/7 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Quang Trung giao với đường Trần Phú, tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh phát hiện 1 thanh niên đi xe máy wave rẽ sang đường nhưng không bật đèn tín hiệu xin chuyển hướng, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên tên Tuân (SN 1985) khai mượn xe của bạn đi có việc nên không mang giấy tờ. Tuân đã hẹn với tổ công tác chờ mình để về nhà gần đó lấy giấy tờ ra xuất trình làm việc. Tuy nhiên sau đó nam thanh niên này đã "một đi không trở lại"...

Sau đó, kiểm tra kỹ chiếc xe, cảnh sát giao thông đã phát hiện biển số gắn trên xe là biển số giả. Tiến hành kiểm tra số khung, số máy của xe, lực lượng chức năng biết được chiếc xe này mang BKS: 37G1-567.40 của chị Hồ Thị Hương là chủ chiếc xe, nên đã liên lạc để làm rõ. Lúc này, chị Hương đã khai báo chiếc xe trên của mình đã bị mất cách đây tròn 2 năm.

Sau khi làm đầy đủ các thủ tục, chiều 30/8, chị Hương đã được Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh trao trả chiếc xe máy bị mất trộm này.

Nhận lại chiếc xe máy, chị Hương vui sướng và gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh. Cũng theo chị Hương, ngày bị kẻ gian lấy, chiếc xe của gia đình chị mới mua chưa đầy 3 tháng để cho đứa con đi học nên rất tiếc.

“Hôm các anh cảnh sát giao thông thành phố Vinh gọi hỏi chiếc xe và báo đã được tìm thấy tôi cứ nghĩ ai đó đùa. Vì cứ nghĩ chiếc xe này sẽ không tìm lại được nữa. Ai ngờ, các anh cảnh sát lại tìm thấy và trả lại cho tôi. Vui sướng không biết nói gì nữa”, chị Hương chia sẻ.

Nguyễn Duy