1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sài Gòn háo hức đón rét đầu xuân

(Dân trí) - TPHCM những ngày này đang được hưởng bầu không khí se lạnh hiếm hoi. Lâu lắm rồi người Sài Gòn mới có dịp nô nức đi mua quần áo ấm và các mặt hàng tránh rét.

Sài Gòn háo hức đón rét đầu xuân - 1

Hiếm khi "được" rét thế này, người Sài Gòn nô nức đi mua quần áo ấm.
 
Lạnh nhất trong khoảng 9 năm nay

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: “Cái lạnh của tháng giêng năm nay theo tôi là lạnh nhất trong suốt 9 năm qua. Nguyên nhân của đợt lạnh này là do những đợt sóng không khí lạnh từ Trung Quốc tràn về miền Bắc Việt Nam liên tục tăng cường, sau đó lan tới khu vực phía Nam. Các đợt không khí lạnh này đổ dồn liên tục từ đó làm cho nhiệt độ giảm xuống”.

Đợt rét “đặc biệt” này khiến nhiều người dân Sài Gòn cảm thấy bất ngờ và thú vị. Họ tranh thủ xúng xính áo ấm ra đường, đi làm, đi học… Duy chỉ những người có sức khỏe kém là than thở về sự “trở chứng” của thời tiết.

Anh Trần Thành Trung, quê ở Thanh Hoá, vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc được 3 năm nay, cho biết: “Từ khi vào đây đến giờ, tôi mới thấy nhiều người mặc áo ấm như vậy. Cái lạnh này so với ngoài quê tôi chưa là gì, nhưng với người dân ở đây là lạnh lắm rồi. Mấy ngay này ngồi bán hàng tự dưng tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng”.

Đợt rét hiếm hoi khiến đa số người dân đều ít nhiều có cảm xúc. Người xa xứ khắc khoải nhớ về cái lạnh buốt giá ở quê nhà, người miền Nam thì cảm thấy thú vị, háo hức khi được thưởng thức “vị” lạnh đầu xuân.

Chị Nguyễn Thanh Phương, trú tại Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10 hồ hởi: “Để thay đổi thời tiết, mọi năm gia đình tôi vẫn thường tổ chức đi du lịch ở các vùng có khí hậu dễ chịu như Đà Lạt, SaPa... chứ sống mãi ở thời tiết nóng bức của Sài Gòn sao chịu nổi. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi không cần đi đâu nữa, ở nhà vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lành lạnh như ở Đà Lạt rồi”.

Đổ xô đi mua hàng tránh rét

Lâu lắm mới có rét, người dân đổ xô đến các cửa hàng bán áo ấm. Cửa hàng bán áo ấm ngã ba đường Trường Quốc Dung và Hoàng Văn Thụ - quận Phú Nhuận, lượng người vào mua sắm tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Chủ cửa hàng cho biết mỗi ngày bán cả trăm cái áo.

Sài Gòn háo hức đón rét đầu xuân - 2

Dù trời nắng, vẫn thấy rất nhiều áo ấm trên đường.
 
Theo lời chị Thuỷ Phương, chủ cửa hàng bán áo ấm tại quận Bình Thạnh thì khách thường chọn áo hai lớp, dày, làm bằng chất liệu nỉ, kaki hay gió... Tuỳ theo mẫu mã và chất lượng mà đưa ra giá dao động từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn. Chị cho biết năm nay người mua tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, các cửa hàng bán áo ấm tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 3/2, Hoàng Văn Thụ... khách tìm đến mua khá đông. Tại các cửa hàng thời trang xuất khẩu, giá của một cái áo gió, áo nỉ có mức dao động từ 80.000 - 150.000 đồng, hàng Trung quốc có giá từ hơn 100.000 đồng cho đến gần 400.000 đồng.

Còn trên vỉa hè các tuyến đường, áo gió các loại cũng được bày bán với giá chỉ 20.000 - 50.000 đồng, áo len mỏng, ka ki... được bán với giá từ 150.000 cho đến hơn 200.000 đồng. Đa số những người mua hàng này tập trung vào những người có cuộc sống bình dân, sinh viên, học sinh có mức thu nhập thấp.

Em Nguyễn Thanh Tuyền, sinh viên trường Đại học KHXHNV TPHCM cho biết: “Vì lâu nay trời không lạnh nên thấy có bán áo ấm mà không mua. Mấy hôm nay lạnh quá, nhiều bạn cũng đã đi mua nên em cũng ra sắm một cái. Thế nhưng trước đây em hỏi cái áo gió này chỉ có 20.000 đồng, bây giờ họ đòi đến 30.000 đồng”

Bên cạnh mặt hàng quần áo ấm, tại các cửa hàng điện máy và các điểm bán các sản phẩm máy tắm nước nóng, lượng người đến mua hàng mấy ngày qua cũng khá đông. Theo lời nhân viên bán hàng tại Trung tâm điện máy Thiên Hoà, mấy ngày nay có hàng trăm khách hàng đến hỏi mua máy tắm nước nóng và bốn tắm nóng - lạnh.

Đa số các cửa hàng điện máy trong thành phố, số lượng sản phẩm nước nóng được tiêu thụ lớn gần gấp 2 lần. Anh Nguyễn Minh Nhật, trú tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh cho biết: “Năm nay trời quá lạnh nên tôi mới mua máy tắm nước nóng để gia đình sử dụng chứ lâu nay đâu có để ý đến”.

Hoài Lương