1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Ruộng đồng mênh mông nhưng... “không lối thoát”, dân bất lực đứng nhìn

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Dù đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng hơn 10 năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) ngậm ngùi nhìn nhiều ha ruộng đồng bị hoang hóa, cỏ mọc um tùm.

Ruộng đồng mênh mông nhưng... “không lối thoát”, dân bất lực đứng nhìn - 1

Khoảng 8,3 ha đất nông nghiệp trên địa bàn thôn Lương Câu (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay (Ảnh: Nguyễn Trường).

Cánh đồng “không lối thoát”

Thực trạng nêu trên xảy ra tại nhiều xứ đồng của thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Kể từ năm 2008 cho đến nay, 8,3 ha đất nông nghiệp của địa phương này đã không thể sản xuất, canh tác.

Theo UBND xã Sơn Lôi, một phần nguyên nhân khiến người dân không thể canh tác tại các xứ đồng vì toàn bộ nơi đây đã bị ngăn cách bởi hàng rào chắn đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (nút giao IC 3), hoàn toàn không có đường đi vào bên trong.

Đồng thời, hệ thống mương dẫn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp từ lâu đã không còn.

Trước đó, vào tháng 6/2007, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi đất trên địa bàn để lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch men.

Do nằm trong quy hoạch của dự án nên quá trình thi công, toàn bộ hệ thống trạm bơm, mương tưới nước và đường giao thông nội đồng đều bị san lấp. Điều này khiến cho 8,3 ha diện tích đất lúa và hoa màu của người dân thôn Lương Câu không thể sản xuất, canh tác.

Trong khi đó, việc tái đầu tư xây dựng trạm bơm, hệ thống mương tưới và đường nội đồng phục vụ sản xuất cho khu vực trên là không thể thực hiện được vì nằm trong quy hoạch khu công nghiệp.

Ruộng đồng mênh mông nhưng... “không lối thoát”, dân bất lực đứng nhìn - 2

Một lối đi gần Trạm thu phí IC3 được người dân địa phương tự ý mở để đi lại vào bên trong lối lên xuống đường cao tốc (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đến tháng 6/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thu hồi đất để phục vụ xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Kể từ đó cho đến thời điểm hiện tại, 8,3 ha đất nông nghiệp của người dân thôn Lương Câu bị đường cao tốc “nhốt” hoàn toàn.

Một cán bộ UBND xã Sơn Lôi cho biết, toàn bộ diện tích đất này của hơn 250 hộ gia đình. Trong khi đó, người dân địa phương không có nghề phụ, đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp.

Trước thực trạng ruộng đồng không thể canh tác, sản xuất, chính quyền sở tại đã miễn thu hoàn toàn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các hộ dân.

Ruộng đồng bát ngát nhưng chỉ biết đứng nhìn!

Trong ngôi nhà lụp xụp, ông Dương Văn Thư (65 tuổi, nguyên Phó Trưởng thôn Lương Câu) cho biết gia đình ông có hơn 4 sào ruộng nằm trong nút giao IC3.

Xuất thân từ gia đình nhà nông, ông Thư cảm thấy tiếc khi chứng kiến ruộng đồng bát ngát mà không thể canh tác, sản xuất được.

“Tôi bất lực lắm. Ruộng còn đó, bản thân vẫn muốn cày bừa, cấy hái nhưng đường đi lối lại không có nên không thể canh tác được” - ông Thư thổ lộ.

Hơn 4 sào ruộng đồng bỏ hoang, không có nguồn thu nhập khác nên từ nhiều năm nay, ông Thư chỉ quanh quẩn ở nhà nương tựa nhờ con cái.

Những năm đầu, ruộng đồng không thể canh tác, cuộc sống gia đình ông Thư cũng như hàng trăm hộ dân ở thôn đã bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, ông vẫn tin tưởng chính quyền sở tại sẽ sớm có giải pháp khắc phục vấn đề này giúp người dân.

Ruộng đồng mênh mông nhưng... “không lối thoát”, dân bất lực đứng nhìn - 3

Ruộng đồng bát ngát nhưng hơn 10 năm nay, ông Thư chỉ biết đứng nhìn đất bỏ hoang (Ảnh: Nguyễn Trường).

Thời gian trôi đi, hết 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo thôn (2010- 2019), ông Thư thấy mình đã thất hứa với người dân vì việc giải quyết ruộng đất vẫn “dậm chân tại chỗ”.

“Trước kia, mình là lãnh đạo thôn. Để tránh việc người dân kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết sẽ gây bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên tại mỗi cuộc họp, tôi đều động viên bà con yên trí, hứa sẽ giải quyết cho bà con. Vậy nhưng, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có giải pháp gì được triển khai. Bất lực lắm! Không có giải pháp gì mà vẫn phải chịu” - ông Thư  tự vấn.

Dẫn PV Dân trí đi thực tế ở khu vực trên, anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Lương Câu) chỉ tay hướng về lối lên xuống nút giao IC3, cho biết khu vực có cỏ mọc um tùm chính là các đồng ruộng bị bỏ hoang của thôn.

Qua quan sát, hiện trạng khu đất nói trên bị bao quanh chủ yếu bởi lối lên xuống đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phía còn lại là đường ĐT.310B.

“Đoàn nọ, đoàn kia về địa phương để kiểm tra rồi nhưng sau đó không thấy triển khai gì. Người dân địa phương và cử tri đã đề nghị bồi thường hoa màu cho các hộ dân trong thời gian không canh tác được và thu hồi toàn bộ diện tích nêu trên nhưng không thấy các cơ quan có thẩm quyền có động thái cụ thể nào” - anh Hùng cho hay.