1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Ruồi nhặng bâu đầy… trường mầm non

(Dân trí) - “Bãi rác thải cháy suốt ngày đêm nên trường luôn chìm ngập trong khói. Ruồi nhặng xuất hiện ngày càng nhiều ảnh hưởng đến học tập và vệ sinh ăn uống của học sinh”, giáo viên trường mầm non Tân Thành phản ánh.

Thực trạng trên diễn ra suốt hơn một tháng nay tại trường mầm non Tân Thành thuộc ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo phản ánh của một số giáo viên, vào tháng 3/2011, bãi rác Liên Kim Sơn ở thị trấn Long Thành đóng cửa nên rác sinh hoạt của toàn huyện được đưa về bãi rác tạm thuộc ấp 7, xã Bàu Cạn. Bãi rác này được quy hoạch với tổng diện tích 100 ha và mới chỉ đưa 3 ha vào hoạt động.
 
Bãi rác hun khói và thổi ruồi vào trường mầm non

Bãi rác hun khói và "thổi" ruồi vào trường mầm non

 

Cô Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Tân Thành cho biết: “Thời gian đầu số lượng rác ít nên không mấy ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Hơn một tháng nay, lượng rác tồn ứ nhiều nên đơn vị xử lý đã đốt rác khiến khói tràn ngập, bao phủ cả một vùng”.

 

Cô Hoa cho biết thêm, thời điểm khói xuất hiện nhiều nhất là vào khoảng 6 đến 8 giờ sáng. Lúc này trường bị khói bao trùm như mây mù dày đặc, mùi khói rất hắc và gây khó chịu.

 

Bãi rác tạm được quy hoạch cách trường mầm non chưa đầy 300m nên học sinh và giáo viên luôn phải sống trong môi trường ô nhiễm. Những hôm khói xuất hiện nhiều, lãnh đạo trường đành chấp nhận cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Trước đó, vào ngày 20 - 21/12/212, nhiều phụ huynh đưa con tới trường nhưng sợ con bị khói gây bệnh nên xin phép trường cho nghỉ học để về nhà.

 

Sống trong sự “bao vây” của khói nên giáo viên và học sinh thường xuyên có biểu hiện khác thường về sức khỏe. “Khoảng 8 giờ sáng 25/12/2012, khi đang giảng dạy cho học sinh thì bỗng nhiên cô giáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy có biểu hiện choáng váng, liên tục nôn ói. 2 tuần trở lại đây rất nhiều học sinh trong trường bị ho, chảy nước mũi. Những biểu hiện đó của học sinh và giáo viên có khả năng do hít phải khói” - cô Đinh Thị Thu, giáo viên lớp chồi mầm 3, nghi ngại.
 
Ruồi nhặng bâu đầy trong trường, từ phòng học tới nhà bếp
 
Ruồi nhặng bâu đầy trong trường, từ phòng học tới nhà bếp
Ruồi nhặng bâu đầy trong trường, từ phòng học tới nhà bếp

 

Không chỉ bị khói “tấn công”, giáo viên và học sinh trường này phải sống chung với ruồi, muỗi. Theo như lời phản ánh của các giáo viên thì trước đây, trường mầm non Tân Thành được đánh giá là ngôi trường có không khí trong sạch, mát mẻ nhất do nằm trong rừng cây. Chỉ khi có bãi rác tạm xuất hiện thì trường này mới phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Một giáo viên phản ánh: “Ruồi xuất hiện ngày càng nhiều. Từ bàn ghế, sân nền trường học đến nhà bếp đâu đâu cũng thấy ruồi”.

 

Để khắc phục tình trạng này, các giáo viên phải dùng lưới để bịt kín các ô cửa sổ. Đồ ăn, thức uống của học sinh trong nhà bếp phải cho vào hộp nhựa, inox, bịt kín để đảm bảo vệ sinh. Cô hiệu trưởng bày tỏ: “Việc đảm bảo vệ sinh đồ ăn cho các cháu tại nhà bếp thì giáo viên có thể làm được. Tuy nhiên, mỗi khi các cháu ăn cơm thì ruồi xuất hiện nhiều vô kể mà không thể nào ngăn cản nổi. Do vậy cứ đến bữa cơm, các giáo viên lại phải thay phiên nhau, dùng nón, quạt để xua đuổi ruồi”.
 
Khi các cháu ăn trưa, các cô phải nỗ lực quạt đuổi ruồi.

Khi các cháu ăn trưa, các cô phải nỗ lực quạt đuổi ruồi.

Bịt lưới vào cửa sổ ngăn ruồi nhặng
Bịt lưới vào cửa sổ ngăn ruồi nhặng

 

Cũng theo cô hiệu trưởng, gần đây, trường phải đặt hàng nhiều loại màn to để che chắn cho học sinh ngủ trưa. Tuy vậy, vấn đề nan giải là các cháu bị ruồi tấn công khi ăn uống và học bài. Lo ngại trước vấn đề sức khỏe của học sinh bị ảnh hưởng, nhiều phụ huynh đã có ý định xin chuyển trường cho con.

 

Trước thực trạng trên, giáo viên trường mầm non Tân Thành đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Bàu Cạn, Phòng Giáo dục huyện Long Thành và các ban ngành liên quan để cầu cứu. “Mặc dù có nhiều đoàn cán bộ về kiểm tra, họp bàn nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được giải quyết triệt để” - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa bức xúc.

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết, mỗi ngày bãi rác tạm tiếp nhận 70 đến 80 tấn rác thải trên toàn huyện Long Thành đổ về. Vấn đề ô nhiễm đối với trường mầm non Tân Thành và khu dân cư lân cận là có thật. Tuy nhiên khu dân cư cách bãi rác 700m nên mức độ ảnh hưởng ít hơn trường mầm non. Xã đã kiến nghị lên cấp trên và nhận được thông tin yêu cầu giám sát, không cho đơn vị xử lý rác thải đốt rác.

 

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Long Thành cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và có văn bản yêu cầu đơn vị xử lý rác thải ngưng đốt rác để tránh ô nhiễm. Hiện tại, bãi rác đang được quy hoạch, chưa xây dựng hoàn chỉnh. Chúng tôi đang báo cáo, kiến nghị lên UBND tỉnh để tìm cách giải quyết”.

 

Minh Hậu