1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Rủ nhau vào bụi tre để… xin số đề

(Dân trí) - Phát hiện một xác chết đang phân hủy của một phụ nữ trong bụi tre vì điện giật, nhiều tin đồn thôi linh thiêng nên mấy ngày qua, hàng trâm lượt người kéo nhau vào bụi tre để… xin số đề.

Sau khi nhận được tin phản ảnh của quần chúng nhân dân  tại địa phương về nạ bói toán trên, sáng ngày 25/2, các lực lượng chức năng của huyện Củ Chi đã tiến hành san lấp và giải tỏa trắng các bụi tre thuộc khu vực bờ kênh N38, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ chi.

 

Trong những ngày qua, tại bờ tre của ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi đã có hàng trăm lượt người kéo đến đây để xin số đề. Vào thời điểm từ 17 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, bờ tre này nghi ngút khói hương vì có rất đông người từ khắp nơi đổ về cúng bái để xin đề và xuất hiện tệ nạn mê tín dị đoan.

 

Nguyên nhân xuất hiện tệ nạn này là vào ngày 22/8/2007, nhiều người dân tại địa phương đã phát hiện chị Huỳnh Thị Đẹt (27 tuổi), ngụ tỉnh Tây Ninh bị chết trong bụi tre vì điện giật, xác chết đang trong thời kỳ phân hủy.

 

Ngay sau đó, một số kẻ xấu đã lợi dụng sự việc này phao tin đồn thổi vể sự linh thiêng của xác chết nói trên. Một số người mê tín đị đoan, một số ham mê chơi đề, và những kẻ tò mò muốn biết thực hư cứ đùn đùn kéo về khu vực xảy ra cái chết này, mỗi ngày một đông. Nhiều người dân từ TPHCM đi tham quan núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) hay từ các tỉnh lân cận mỗi khi qua đoạn đường này đều ghé vào thắp nhang cúng bái gây mất trật tự.

 

Trong ngày Rằm Tháng Giêng vừa qua, vào lúc 11-13 giờ và 23-24 ước tính đã có gần 500 lượt người đến đây thắp nhang cầu cơ, xin số đề.

 

Nhận được tin phản ảnh từ quần chúng nhân dân, chính quyền sở tại đã tiến hành san lấp mặt bằng, bờ tre. Mặt khác, xã Phước Thạnh cũng đã lập chốt dân phòng và bố trí lực lượng dân quân chốt chặn không cho người vào thắp nhang bói toán, quyết tâm không để tình trạng mê tín dị đoan xảy ra tại đây.

 

Công Quang