1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

“Rủ nhau” trúng số độc đắc, hơn chục dân nghèo cùng làm từ thiện

(Dân trí) - Suốt ba ngày nay, hơn chục hộ dân thôn Đông Phước (xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vui sướng tột cùng vì cùng trúng vé số độc đắc.

Điều ý nghĩa hơn cả là hầu hết những người trúng số lần này đều là dân lao động chân chất, chạy ăn từng bữa. Một số người nhanh tay làm việc thiện dù chưa hề nhận được tiền trúng số.
 
Một trong số hơn chục người dân vừa trúng số độc đắc ở Đông Phước

Một trong số hơn chục người dân vừa trúng số độc đắc ở Đông Phước

 

Từ ngày 7/10 đến nay, hơn chục hộ dân Đông Phước, xã Hòa An đã kéo đến Văn phòng Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Phú Yên để nhận thưởng. Người nhiều nhất được gần 1 tỷ đồng, người thấp nhất được hơn 200 triệu đồng. Đây là đợt vé số độc đắc 06868 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành, mở ngày 7/10/2012; mệnh giá 5.000 đồng/vé; giải đặc biệt 125 triệu đồng.

 

Chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi), kể lại: “Lâu nay tôi đâu có mua vé số, hôm đó may mà có người bà con đến chơi, thấy người bán vé số đi ngang qua nên gọi vào dò số. Sẵn có 10.000 đồng đang cầm trên tay, tôi mua luôn. Ai ngờ đều trúng độc đắc được hơn 200 triệu đồng”. Bà N làm nghề bán bún, chồng bà làm phụ hồ, con cái đang tuổi ăn học nên số tiền này là cả một giấc mơ.

 

“Khi có tiền, tôi sẽ đãi bà con họ hàng, trích một tiền để giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn trong xã. Mình may mắn trúng, cũng phải chia lộc cho thơm thảo…”, bà N. chia sẻ.

 

Trong khi đó, vợ chồng anh Phan K. và Đỗ Thị D. (46 tuổi) trúng 8 tờ độc đắc, được gần 1 tỉ đồng. vợ chồng anh K thuộc hộ nghèo, thường ngày anh K. làm thợ hồ, chị D. buôn bán tạp hóa ở chợ xã, hai vợ chồng phải nuôi 4 con nhỏ và mẹ già bị bệnh. Anh K. tâm sự “Là dân nghèo nên tôi rất đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Với số tiền trúng số lần này, ngoài phần chuộc lại ngôi nhà, cúng dường, giúp bà con trong tộc, tôi sẽ trích một phần để giúp đỡ những người nghèo, hộ neo đơn…”.

 

Trong khi đó vào sáng ngày 10/10, mặc dù chưa đi nhận thưởng về nhưng người nhà ông Nguyễn T. (70 tuổi) đã tổ chức biếu gạo cho hơn 100 hộ nghèo, người già neo đơn. Bà Trần Thị Mãi (72 tuổi), một người dân Đông Phước xúc động “Ông T. chỉ trúng được 2 tờ độc đắc nhưng đã nghĩ làm việc thiện, giúp đỡ những người cơ cực như chúng tôi. Điều này làm tôi và mọi người rất cảm phục”.

 

Theo ông Phùng Chí Thắng, Trưởng văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Phú Yên, công ty đã thanh toán tiền trúng số độc đắc 06868 với số lượng khoảng 30 tờ cho khách hàng ở Phú Yên.

 

Ông Đặng Văn Sia, Chủ tịch UBND xã Hòa An, xác nhận: thôn Đông Phước có rất người trúng độc đắc, mỗi người từ 1-2 vé, xóm dưới làng trên ai nấy cũng đều vui mừng. Mong là bà con sử dụng lộc trời đúng mục đích, làm nhiều việc thiện và không để lại những hệ lụy khi bỗng chốc đổi đời.

 

Văn Nhân