Đắk Lắk:

Rủ nhau tắm hồ, hai học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Sau khi đi học về, thấy trời nắng nóng nên hai học sinh tiểu học rủ nhau nhảy xuống hồ tắm và bị đuối nước.

Ngày 13/12, ông Y Blơn Ayun (Trưởng buôn Tah B, xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm.

 

Khu vực hồ nước nơi hai học sinh bị đuối nước (ảnh CTV)
Khu vực hồ nước nơi hai học sinh bị đuối nước (ảnh CTV)

 

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 12/12, hai em Y Smil Ayun (6 tuổi) và cháu Y Hùng Niê (7 tuổi, cùng là học trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Ea Đrơng) cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực hồ Ea Hưu chơi.

Thấy trời nắng nóng nên Y Smil và Y Hùng nhảy xuống hồ để tắm nhưng do không biết bơi và hồ khá sâu nên cả hai nhanh chóng chìm xuống nước. Thấy bạn không nổi lên, nhóm bạn vội vàng chạy đi tìm người lớn kêu cứu. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, người dân địa phương mới vớt được thi thể của hai em học sinh xấu số.

Đau xót trước cái chết của con trai, anh Y Hợp Mlô (bố của Y Smil) cho biết: “Vợ chồng tôi khó khăn nên gửi hai con nhỏ cho nhà nội để xuống tỉnh Lâm Đồng để đi cạo mủ cao su thuê. Khi nghe tin về con trai, vợ chồng tôi tức tốc bắt xe về quê nhưng đã quá muộn rồi”.

Theo người dân buôn Tah B, khu vực hồ Ea Hưu trước đây khô cạn nên có một người dân địa phương thuê máy múc để múc hồ chứa nước tưới cà phê. Rất nhiều người dân đã phản ánh hố nước này nhiều rủi ro nhưng chưa có biện pháp khắc phục thì đã xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Thúy Diễm