Rót xăng làm cháy nhà, 5 người nhập viện cấp cứu

Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh thiêu rụi nhà cửa, tài sản khiến 5 người trong gia đình bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Tại làng Ia Héc, xã Ia Băng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà, khiến 5 người trong một gia đình gồm hai vợ chồng và 3 con nhỏ bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

 

Người bị bỏng nặng nhất là anh Trần Văn Tiệp (36 tuổi) với thương tích được xác định là bỏng độ 2 và độ 3, diện tích da bị bỏng hơn 60%. Vợ anh Tiệp – chị Trần Thị Hương (31 tuổi) cùng 3 con nhỏ là Phạm Thị Dung (12 tuổi), Phạm Kiều Ninh (4 tuổi) và Phạm Nhật Linh (2 tuổi) cũng bị bỏng độ 2 và độ 3, diện tích da bị bỏng từ 5% - 15%.

 

Cháu Phạm Kiều Ninh (4 tuổi) bị bỏng nặng liên tục kêu đau và luôn phải có người ở bên dỗ dành

Cháu Phạm Kiều Ninh (4 tuổi) bị bỏng nặng liên tục kêu đau và luôn phải có người ở bên dỗ dành

 

Chị Trần Thị Hương hiện đã tỉnh và kể lại, khoảng 11h30 trưa 6/2, chồng chị (anh Tiệp) lấy can xăng loại 30 lít rót ra các can nhỏ loại 1-2 lít để bán dần cho khách thì không may xăng tràn ra nền nhà. Xăng ngấm theo nền nhà ra bếp lửa gần đó nên bùng cháy rất lớn. Đang ở ngoài sân, thấy nhà bị cháy lớn mà không thấy chồng con đâu, chị Hương liều mình băng qua ngọn lửa chạy vào trong nhà. Lúc này, chị Hương thấy 3 con nhỏ đang co dúm trên giường vì sợ.

 

“Tôi thấy lửa lan ra giữa nhà, lúc đó tôi xác định có chết cũng phải vào lôi các con ra. Tôi chạy vào kéo cháu lớn chạy trước, cháu bé chạy sau. Sau đó, tôi ẵm chặt thằng nhỏ nên thằng nhỏ bị nhẹ hơn. Mãi sau, tôi mới thấy chồng chạy ra thì cháy không còn gì nữa rồi", chị Hương chưa hết bàng hoàng kể lại.

 

Nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, cả gia đình anh Tiệp đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

 

Bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, đang trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu cho các bệnh nhân cho biết, sau 2 ngày tích cực hồi sức, chống choáng, hiện 5 bệnh nhân đều đã qua giai đoạn nguy kịch.

 

Với điều kiện trang thiết bị hiện có, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có thể tiếp tục điều trị cho 4 bệnh nhân bị nhẹ là chị Hương và 3 đứa con nhỏ. Riêng trường hợp anh Tiệp cần điều chuyển đến nơi có điều kiện tốt hơn. 

  

Các nhà hảo tâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho gia đình anh Tiệp
Các nhà hảo tâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho gia đình anh Tiệp

 

Do hoàn cảnh gia đình anh Tiệp rất khó khăn, vừa từ quê (Ninh Bình) vào lập nghiệp, ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà và tài sản nên trong mấy ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã điều trị miễn phí cho cả 5 người trong gia đình. Đồng thời, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cùng bà con hàng xóm đang kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm.

 

Bà Phạm Thị Én, ở thôn Ia Knai, xã Ia Băng, huyện Đắc Đoa (hàng xóm của gia đình anh Tiệp) chia sẻ: “Thấy gia đình anh Tiệp bị nạn, nên tôi đã lấy xe chở gia đình đi cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình anh Tiệp cũng khó khăn, tiền bạc không có mà thương tật đầy người. Cũng nhờ bà con lối xóm, ai có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho các cháu và vợ chồng anh Tiệp qua cơn hoạn nạn này.”

 

Dự kiến, chiều nay (8/2), từ các khoản tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ đưa anh Trần Văn Tiệp đi bệnh viện Quy Nhơn (có sự hỗ trợ của Viện bỏng Trung ương 108) để điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị miễn phí cho 4 người còn lại cho đến khi có thể xuất viện.

 

Theo Công Bắc

VOV