1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rợn người đi qua cây cầu nguy hiểm ở Hà Nội

(Dân trí) - Cây “cầu khỉ” làm bằng vài thanh sắt và những tấm gỗ mục, không có lan can, nằm vắt ngang nhánh của sông Nhuệ (Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội). Mấy chục năm qua rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra nhưng người dân nơi đây vẫn phải nhắm mắt đi qua cầu.

Cây cầu này trước đây làm bằng vài thanh tre. Về mùa mưa bão, cầu bị kéo sập. Đến năm 2000, ông Nguyễn Xuân Chự người thôn Phương Nhị, bỏ tiền ra làm cầu gỗ dài 32m, rộng 1m để cho gần 1000 người trong thôn đi miễn phí. Người ở thôn khác qua đây, ông Chự thu 2000 đồng/xe máy, 1000 đồng/xe đạp, đi bộ qua mất 500đồng.
 
 
“Đi qua cầu như diễn xiếc vì không cẩn thận là ngã bất cứ lúc nào. Vài năm trước đã có người đi qua đây rơi xuống sông tử nạn. Bây giờ thì lâu lâu lại có người đi xe máy, xe đạp qua cầu rơi tòm xuống sông”, ông Chự cho biết.

“Cầu khỉ” ông Chự bắc qua sông để giải quyết tạm nhu cầu đi lại của người dân trong thôn qua đường giao thông chính để đi làm ăn. Để bảo đảm tính mạng và tài sản về lâu về dài, ông Chự và hàng nghìn người dân trong thôn Phương Nhị rất cần một cây cầu kiên cố.
 
Nguyễn Trường