1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Rơi nguồn phóng xạ: Nhiều công nhân nhức đầu, khó thở…

(Dân trí) - Sự cố thất lạc nguồn phóng xạ được phát hiện chiều 28/12 tại Cảng hạ lưu PTSC M&C (phường 9, thành phố Vũng Tàu). Hơn 300 công nhân bị nghi phơi nhiễm đã được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 28 người tiếp xúc với nguồn phóng xạ đã được đưa đến Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để xét nghiệm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 28/12, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C) đang thi công giàn khoan dầu khí BOD (Bunga Orkid D) tại cảng hạ lưu PTSC đã phát hoảng khi nghe tin nguồn phóng xạ đang sử dụng tại công trường bị thất lạc.

 

Sau khi xảy ra sự cố, tối 28/12, Sở khoa học Công nghệ, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành lập biên bản với đại diện của Công ty TNHH Alpha - Cơ quan chủ quản nguồn phóng xạ.

 

Theo hồ sơ thiết bị mà công ty Alpha trình báo thì nguồn phóng xạ bị rơi là IR 192, số sêri 71266 xuất xưởng ngày 8/8/2007 vớI cường độ phóng xạ 100,51 Ci.

Đến ngày xảy ra sự cố (28/12), cường độ phóng xạ là 26,68 Ci. Kích thước của nguồn phóng xạ là 3mm, gắn trong thiết bị đo kiểm tra mối hàn.

Theo bản tường trình của nhân viên Công ty Alpha thì nguồn phóng xạ được dùng để đo mối hàn tại giàn BOD lúc 12 giờ ngày 28/12. Đến 12 giờ 30 thì thu nguồn để chuyển sang vị trí khác và phát hiện bị rơi lúc 13 giờ 55. Khi phát hiện bị mất nguồn thì có khoảng 400 công nhân đang vào ca. Đến 16h20 phút cùng ngày, nguồn phóng xạ thất lạc đã được thu hồi.

 

Sáng nay, 29/12, nhiều công nhân có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, tức ngực, mắt lờ đờ... đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi. Hơn 300 công nhân được đưa đi xét nghiệm hồng cầu, bạch cầu và 145 người phải cấp cứu. 28 công nhân do ở gần, tiếp xúc với nguồn phóng xạ bị rơi đã được đưa đến Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sau 2 tuần nữa mới có.  

 

Rơi nguồn phóng xạ: Nhiều công nhân nhức đầu, khó thở… - 1
Chiều 29/12, có mặt tại bệnh viện Lê Lợi,  chúng tôi nhận thấy khoa cấp cứu của bệnh viện này trong tình trạng quá tải, 2 công nhân phải nằm chung 1 giường, có người còn nằm tại băng ca để được điều trị. Bệnh viện đã đưa nạn nhân sang bớt khoa Đông y.

 

Nằm tại khoa cấp cứu, anh Bùi Khánh Tùng (31 tuổi)  - Công nhân lắp ráp tổ 4, xưởng kết cấu thép cho biết: “Trưa hôm qua (28/12), khi ngủ dậy đi làm, tự dưng tôi thấy người bị choáng, nhức đầu, chóng mặt quá”. Chiều ngày 29/12, nhiều công nhân được tiếp tục nhập viện trong tình trạng nhức đầu, khó thở.

 

Ông Phan Thanh Tùng - Giám đốc Công ty PTSC M&C cho biết thêm: “Những trường hợp này, dù là công nhân khán thuê hay có hợp đồng chính thức nếu bị nhiễm xạ thì sẽ được hưởng các chế độ, chính sách như nhau”. Nhiều công nhân đang lo lắng về tình trạng sức khoẻ của mình.

 

Hiện tại, công trình chế tạo giàn khoan BOD đang bị ngưng trệ hoàn toàn.

 

Có hay không việc giấu diếm thông tin?

 

Câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là vì sao nguồn phóng xạ bị rơi mà những nhân viên giám định của Công ty TNHH Alpha không hề hay biết? Rất nhiều công nhân làm việc tại công trường cho rằng nguồn phóng xạ bị mất từ tối ngày 27/12 chứ không phải trưa 28/12.

 

Theo quy trình an toàn phóng xạ, khi đo phóng xạ Ban an toàn phải thông báo cho công nhân 10 đến 30 phút. Sau khi đo xong, thu hồi nguồn phóng xạ, kỹ thuật viên phải đo lại một lần nữa để đảm bảo an toàn rồi mới chuyển thiết bị đo đến nơi khác. Tuy nhiên, một số công nhân cho biết, ngày 28/12, trong khi nhân viên giám định của Công ty Alpha đang chụp nguồn phóng xạ thì trên giàn khoan có một số công nhân đang nằm nghỉ trưa.

 

Một công nhân bức xúc: “Như vậy là sai phạm quy trình an toàn. Khi chụp thì theo nguyên tắc không được ai có mặt trên sàn. Phải chăng Công ty Alpha không phải chụp nguồn phóng xạ mà đang âm thầm đi tìm nguồn phóng xạ bị rơi”.

 

Theo lời một công nhân tổ điện: “Công ty Alpha làm mất nguồn phóng xạ mà không thông báo cho anh em biết. Khi thấy họ cầm đầu dò phóng xạ, tôi nghi ngờ nên đã la to lên để anh em cảnh giác, bỏ chạy”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Thanh Tùng - Giám đốc PTSC M&C khẳng định, nguồn phóng xạ thất lạc đã được tìm thấy tại sàn 1 của giàn BOD  lúc 15h40’ và đến 16h20’ đã được đưa lên xe chở về kho của công ty. Quy trình chụp phóng xạ của Alpha là không sai sót nhưng việc làm rơi nguồn phóng xạ thì cần phải xem lại.

 

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó giám đốc PTSC M&C cho biết: “Việc kiểm tra các mối hàn của giàn BOD cũng như những công trình khác, PTSC M&C thuê Công ty TNHH Cảng dịch vụ dầu khí làm nhà thầu. Công ty này giao lại Công ty TNHH Alpha làm nhà thầu thứ 3.

 

Công Quang