Ra biển dựng lều trốn nóng
Hơn 300 hộ dân ở các thôn Kỳ Tân, An Chuẩn và Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đã kéo nhau ra biển dựng lều dưới các bãi dương trải dọc ba cây số bờ biển để trốn nắng nóng.
Mới 9h sáng mà bãi dương ở thôn Kỳ Tân đông nghẹt người. Những chiếc lều trại vừa mọc lên san sát bờ biển. Mới thoạt nhìn từ xa cứ ngỡ đoàn tham quan đến cắm trại nơi đây, nhưng lại gần quan sát thì đích thị toàn là người “xã ta”. Dưới rừng dương, lều bạt đủ sắc màu, nào là chăn màn màu nhung, xanh, vàng; nào là bạt sọc viền đủ màu... Bên dưới lều là võng lưới, võng dù được mắc đan xen giữa những cây dương liễu.
Dân đi biển cũng ngán
“Nắng nóng như thiêu như đốt, may nhờ có bãi dương chứ không thì chết vì lò lửa này mất” - ông Trần Mây, 88 tuổi, ở thôn Kỳ Tân, vừa căng tấm bạt che lều vừa than thở. Trong mấy tuần qua, vợ chồng ông Mây hầu như ở suốt ngoài bãi dương này để trốn nóng theo “điệp khúc”: sáng ôm tấm bạt căng bốn góc rồi mắc võng nằm ngoài rừng dương, trưa về ăn cơm, chiều lại ra rừng dương, tối ăn cơm xong rồi tiếp tục ra rừng dương đến tận khuya mới về nhà ngủ.
Nắng quá chịu không nổi, hơn một tuần qua chị Trần Thị Liên ở thôn Kỳ Tân cũng đưa hai con nhỏ ra rừng dương trốn nắng. Ngày nào chị cũng pha một xô nước chanh lớn xách theo để giải nhiệt cho con. Chị nói chồng đi biển xa, ở nhà chật hẹp, hầm nóng chịu không nổi nên dẫn hai con ra bãi dương này để xoa dịu cái nắng. Chứ không dẫn ra đây, mấy đứa nhỏ mà đổ bệnh thì khốn khổ.
Nhiều ngư dân trải qua sóng gió hàng chục năm trời cũng không chịu thấu tiết trời nắng như đổ lửa trong những ngày này. Bên lều tạm mới căng ra, ông Lê Thanh Tùng ở thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, có hơn 35 năm lăn lộn với nắng gió, đối mặt với sóng biển, cũng lắc đầu ngao ngán: “Nắng tối mặt tối mày. Trước đây An Chuẩn rừng dương còn nhiều, nắng nóng như thế này đâu có thấm gì, nhưng bây giờ biển xâm thực, rừng dương không còn nữa nên nắng nóng mới hoành hành dữ vậy”.
Mất rừng dương
Từ năm 1999 đến nay, ở Đức Lợi biển liên tục xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển, nghiêm trọng nhất là vào năm 2005 xâm thực sâu hơn 80m, năm ngoái sóng biển ăn sâu vào đất liền gần 12m. Trước đây rừng dương trên 100ha, bây giờ chỉ còn 27ha. |
Mất ăn mất ngủ vì nóng
Không còn nhiều bãi dương như thôn Vinh Phú, Kỳ Tân, người dân ở thôn An Chuẩn chỉ còn biết mở quạt hết công suất để xua đi nắng nóng tại nhà. Quạt điện càng dùng nhiều càng tỏa nhiệt gây nóng thêm, do vậy cứ mỗi buổi chiều người dân trong thôn này lại kéo nhau ra bãi biển để hóng mát đến tận khuya mới về nhà ngủ. Nóng bức, ngột ngạt, nhiều thanh niên đã mang bạt, chiếu ra trải ngủ luôn ngoài bãi biển đến rạng sáng mới về đi làm. Nắng nóng làm hàng trăm hộ dân ở xã Đức Lợi mất ăn mất ngủ.
Ông Cao Văn Minh, phó chủ tịch UBND xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỏ ra lo lắng: mới chỉ đầu mùa nắng nóng mà dân trong xã đã chịu không nổi, tìm ra bãi dương ven biển để trốn nóng. Xã là vùng cát, lại thiếu bóng cây xanh nên nắng nóng càng làm vùng đất này trở nên khắc nghiệt.
Diện tích đất của xã Đức Lợi ngày càng bị thu hẹp, rừng phòng hộ ven biển đang mất dần do biển xâm thực, tiềm ẩn mối hiểm họa lớn cho hàng nghìn người dân trong xã. Mùa nắng nóng đã đủ làm dân Đức Lợi điêu đứng, khốn khổ, mùa mưa về người dân lại tiếp tục khốn khổ gấp bội lần với nỗi lo triều cường gây sạt lở...
Theo Minh Thu
Tuổi Trẻ