Quê nhà nghẹn ngào đón liệt sỹ phi công Lê Hồng Quân

(Dân trí) - Hàng trăm người dân Nghệ An đã đội gió, đội rét để chia sẻ đau thương với gia đình và đón liệt sỹ Lê Hồng Quân trở về.


Chiều ngày 31/1, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có mưa, nhiệt độ giảm đột ngột, trời trở lạnh. Thế nhưng, từ 1h chiều, người dân đã đứng chật hai bên đường trước cửa nhà ông Lê Văn Tiến, bà Lê Thị Huệ - bố mẹ liệt sỹ Lê Hồng Quân. Chuyến xe chở thi thể trung tá Lê Hồng Quân về muộn hơn dự kiến nhưng không thế mà làm giảm đi sự kính trọng và yêu thương của người dân quê hương đối với sự hi sinh của người lính không quân này.

Ông Lê Văn Tiến cùng chị Nguyễn Thị Hiền – vợ liệt sỹ Quân cùng cô con gái lớn Lê Hồng Phương (7 tuổi) vì sức khỏe không cho phép nên không thể theo cuộc hành trình đưa thi thể liệt sỹ Lê Hồng Quân từ TP Hồ Chí Minh về Nghệ An mà phải về trước bằng máy bay.

4h chiều, chiếc xe chở linh cữu liệt sỹ Lê Hồng Quân về đến nơi. Hàng trăm người dân ào xuống đường để được gần anh thêm một chút. Người cha già, người mẹ già mắt nhòe lệ được người thân dìu ra đón đứa con xa trở về. Bà Huệ không còn nước mắt để khóc con, bà lả đi trong vòng tay của các nữ quân nhân. Trong khi đó, nước mắt và lời ai oán của người cha già tóc bạc khóc con khiến những người có mặt không kìm được nước mắt.

Lễ truy điệu liệt sỹ - thượng tá Lê Hồng Quân diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Binh chủng Phòng không – Không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 917, Sư 370 – nơi thương tá Quân công tác… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn Thượng tá Lê Hồng Quân.

Đến 17h30 lễ di quan và an táng liệt sỹ - Thượng tá Lê Hồng Quân đã diễn ra tại nghĩa trang quê nhà.

Người vợ trẻ khóc ngất khi linh cữu chồng được đưa xuống.
Người vợ trẻ khóc ngất khi linh cữu chồng được đưa xuống.
Người vợ trẻ khóc ngất khi linh cữu chồng được đưa xuống.
Người vợ trẻ khóc ngất khi linh cữu chồng được đưa xuống.
7 tuổi đầu, cô bé Lê Hồng Phương phải gánh chịu nỗi đau mất cha.

7 tuổi đầu, cô bé Lê Hồng Phương phải gánh chịu nỗi đau mất cha.
Người cha già và nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Người cha già và nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Mẹ liệt sỹ Lê Hồng Quân không còn nước mắt để khóc thương con.

Mẹ liệt sỹ Lê Hồng Quân không còn nước mắt để khóc thương con.
Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân vĩnh biệt người đồng đội của mình.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân vĩnh biệt người đồng đội của mình.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thắp hương viết thượng tá Lê Hồng Quân.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thắp hương viết thượng tá Lê Hồng Quân.
Nỗi đau tột cùng của người cha giây phút tiễn biệt con.


Nỗi đau tột cùng của người cha giây phút tiễn biệt con.


Nỗi đau tột cùng của người cha giây phút tiễn biệt con.

Nỗi đau tột cùng của người cha giây phút tiễn biệt con.

Hoàng Lam