Quảng Ngãi:

Quê nghèo lại chìm trong lũ

(Dân trí) - Chiều qua 16/11, sau cơn mưa rào nặng hạt, cả huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị nhấn chìm trong biển nước. Mực nước lũ gần chạm tới nóc nhà, tiếng khóc than và kêu cứu đã bao khắp vùng quê nghèo Bình Sơn.

Quê nghèo lại chìm trong lũ - 1

Bộ đội miệt mài cứu người trong lũ
 
Còn nhớ năm 2009, lũ đã xé nát đất anh hùng Bình Minh (huyện Bình Sơn). Cảnh cứu người trong đêm, cảnh ly tán, nhà sập, của trôi, nước mắt đong đầy… năm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí người dân “rốn lũ”.

 

Và cơn mưa tháng 11/2010, người dân Bình Sơn lại phải gánh chịu dòng nước lũ lịch sử ấy. Trước lời kêu cứu xé lòng của nhân dân xã Bình Chương, Lữ đoàn 270 - Quân Khu V đã điều ca nô chuyên dụng cứu dân. Huyện đội Bình Sơn nhanh chóng cử sĩ quan và chiến sĩ cùng ngược dòng lũ về Bình Chương.

 

Trời chập choạng tối, bốn bề chỉ toàn là dòng nước hung tợn. Phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ, các chiến sĩ đã tiếp cận và giải cứu các gia đình; đặc biệt có hộ gia đình với 9 nhân khẩu. Bên cạnh đó, bộ đội đã giải thoát cho 2 cụ già, 4 trẻ em và những người dân khác về đến nơi an toàn.
 
Quê nghèo lại chìm trong lũ - 2

 

“Già sống rồi con” - giọng nói run rẩy còn chưa hoàn hồn của cụ bà Đào Thị Tương như sưởi ấm lòng chiến sĩ. Là người được cứu đầu tiên, bà Tương nhớ lại: “Khi nước lũ cao gần chạm nóc nhà, trời thì tối. Lúc đó già nghĩ mình sẽ chết. Nghĩ mình sẽ chết, thật đáng sợ. May mà có các chú bộ đội cứu gia đình, đời già không biết đến bao giờ mới trả hết ơn này”, nước mắt cụ Tương ùa theo dòng lũ.

 

Sau nhiều lần chiến đấu với dòng nước chảy xiết và dây điện chằng chịt, chiếc ca nô cứu hộ đã tiếp cận ngôi nhà cụ bà Phạm Thị Phao (74 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Nam Thuận). Trong nhà khi đó chỉ có bà Phao và hai cháu nhỏ (học sinh lớp 7 và lớp 3). Nước lũ ngập được 2/3 ngôi nhà, 3 bà cháu chỉ biết chờ chết.

 

Nghẹn ngào, bà Phao chia sẻ: “Giây phút nước lũ lên nhanh, tôi chỉ biết khóc than mong cho 2 đứa cháu được sống. May mà có các chú bộ đội cứu giúp”.

 

Hiện vẫn còn 300 hộ dân của xã Bình Chương đang chờ cứu, đặc biệt là thôn Ngọc Trì với 43 hộ dân (150 nhân khẩu) bị cô lập hơn 2 ngày nay. Nhưng họ không bị bỏ rơi. Lũ đến, lũ đi, tình người còn đọng lại!

 

Hồng Long