1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình: Sắc Xuân nơi biên giới

(Dân trí) - Nhằm gắn kết tình quân dân nơi biên giới, những ngày qua Đồn Biên phòng Ra Mai đóng tại xã miền biên Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết đầy ý nghĩa cho bà con nơi đây.

Cũng như mọi miền biên cương trên khắp tổ quốc, Xuân Giáp Ngọ 2014 cũng đang về với Đồn Biên phòng Ra Mai. Dù gian nan nơi tuyến đầu biên giới, nhưng những cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn vững chắc tay súng, hân hoan đón tết cổ truyền trong tình quân dân thắm thiết.

Những ngày qua, tại trụ sở UBND xã Trọng Hóa, các hoạt động mừng Đảng, Mừng Xuân được diễn ra, những trận giao hữu bóng chuyền giữa Đồn Biên phòng Ra Mai và địa phương, đêm lửa trại được lồng ghép chương trình văn nghệ hát về biên cương, Tổ quốc… Tất cả đã tạo nên một bức tranh Xuân nơi biên giới.
Giao hữu bóng chuyền giữa Đồn Biên phòng Ra Mai và người dân xã Trọng Hóa
Giao hữu bóng chuyền giữa Đồn Biên phòng Ra Mai và người dân xã Trọng Hóa

Trong niềm hân hoan ấy, chúng tôi theo chân các chiến sĩ biên phòng đến thăm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, ai cũng muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi đầy kỷ niệm khi đến đồn Biên phòng Ra Mai.

Hồ Pheng ở bản La Trọng không khỏi xúc động: “Miềng (mình) thầm cảm ơn Đồn trưởng Dũng và Bộ đội Biên phòng Ra Mai nhiều lắm! Khi mô (nào) khó khăn, bộ đội cũng sẵn sang giúp dân bản miềng cả. Rứa là sướng cái bụng cán bộ nờ!”.
Uống rượu cần mừng Xuân
Uống rượu cần mừng Xuân
Uống rượu cần mừng Xuân

Thiếu tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ra Mai chia sẻ: “Những người lính Đồn Biên phòng Ra Mai đã trở thành người đồng chí, người bạn thân thiết của bà con dân bản nơi đây. Những tình cảm đó luôn thôi thúc ý chí để chúng tôi vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Đối với các chiến sĩ biên phòng Ra Mai, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, vui Tết nhưng luôn vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc, đem lại mùa xuân cho tất cả mọi người dân”.

Quây quần bên ánh lửa bập bùng
Quây quần bên ánh lửa bập bùng
Quây quần bên ánh lửa bập bùng

Đêm Ra Mai lạnh buốt giá, dưới ánh lửa bập bùng như xua tan đi làn gió se lạnh của núi rừng miền Tây Quảng Bình. Bài hát đồng ca “Hành khúc Biên phòng” đã khép lại đêm giao lưu văn nghệ giữa Đồn Biên phòng và UBND xã Trọng Hóa trong tiếng vỗ tay giòn giã của hàng nghìn người dân.

Đặng Tài – Đức Trí