1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quán cơm 2.000 đồng

(Dân trí) - Cũng bàn, cũng ghế, cũng cơm-rau-thịt-cá,… điều duy nhất khiến quán cơm của mệ Nguyễn Thị Hiếu ở số 22 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế khác với những quán cơm bụi khác là mọi suất cơm cho người nghèo đều có giá 2.000 đồng.

Quán cơm 2.000 đồng - 1
Quán cơm 2.000đ của mệ Hiếu
 
Mệ Hiếu năm nay tuổi đã xấp xỉ 70. Cuộc đời nhiều bôn ba giúp mệ hiểu rằng xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, đáng thương, cần sự giúp đỡ, quan tâm của xã hội. Từ suy nghĩ ấy, mệ đã mở một quán cơm bình dân chuyên phục vụ sinh viên nghèo và người lao động nghèo.

 

Quán cơm nhỏ, chừng hơn 30m2, mở cửa vào ba ngày trong tuần là thứ ba, thứ năm và thứ bảy, từ 10h sáng, chuyên phục vụ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quê xa, nhà nghèo. Mệ Hiếu đảm bảo, chỉ với 2.000đ, các bạn sinh viên nghèo vẫn được hưởng một bữa cơm no và đầy đủ dinh dưỡng.

 

Quán cơm mang nặng nghĩa tình của mệ Hiếu chính thức khai trương hôm 23/2 vừa qua với hơn 300 suất cơm được chuẩn bị sẵn. Khách tới quán xếp hàng mua phiếu ăn với giá 2.000 đồng; ai có nhu cầu ăn thêm, đổi món cũng được mệ nhiệt tình phục vụ và tất nhiên là miễn phí. Ngày đầu mở cửa, quán nườm nượp khách, mệ Hiếu vui lắm. Thế là ước nguyện được giúp đỡ người nghèo của mệ bao lâu nay đã thành hiện thực.

 

Bạn Nguyễn Thanh Hải, sinh viên trường Đại học Khoa học Huế, hồ hởi: “Cơm ở đây nấu rất ngon, tuy chỉ với 2.000 đồng nhưng có đầy đủ thức ăn. Mình sẽ rủ các bạn trong ngoài lớp tới quán của mệ ăn trong thời gian tới”.

 

Không chỉ phục vụ sinh viên, mệ Hiếu còn làm phúc cho những lao động nghèo. Những người bán vé số, đạp xích lô, xe thồ, đồng nát nghe tiếng thơm cũng đã tìm tới quán của mệ.

 

Chị Nguyễn Thị Chính, một người bán vé số ở khu vạn đò, tâm sự: “Biết quán mệ Hiếu khai trương dành cho người nghèo nên tụi tui cũng đến ăn, cảm ơn mệ Hiếu nhiều lắm, trước ăn cơm bụi một suất cũng 10.000 ngàn đồng, giờ chỉ có 2.000 đồng, tiền đó tiết kiệm nuôi mấy cháu nhỏ nó ăn học”.

 

Quán đông khách, thời gian tới, mệ Hiếu tính sẽ thuê thêm người phụ giúp, ưu tiên các bạn sinh viên muốn kiếm việc làm. Mệ cười hiền hậu: “Mệ chỉ mong mỗi suất cơm mệ bán ra sẽ giúp đỡ được phần nào cho những người thật sự có hoàn cảnh đói khổ, chứ mệ có tính tiền lời lãi chi mô!”.

 

Phong Vân