1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phường vô cớ phá hoại hoa màu của dân?

(Dân trí) - Để cưỡng chế lều lán xây dựng trái phép, UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đã “dọn đường” đi bằng cách chặt phá nhiều loại hoa màu của dân. Theo đơn trình bày của các gia đình nạn nhân, thiệt hại ước tính cả trăm triệu đồng.

Theo phản ánh của ông Lý Văn Phát đại diện cho 12 hộ gia đình có đất canh tác ở cụm 7, ngách 76 (bãi An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ): Ngày 6/9/2007 trong lúc các gia đình đi vắng, UBND phường Yên Phụ đã cho khoảng 40 người cùng máy xúc vào “cày xới” vườn của các gia đình.

Ông Phát cho biết, gần 200 cây si cảnh, chậu cảnh bị chặt phá, hơn 500 cây chuối (gần 200 cây đã có buồng và chuẩn bị cho thu hoạch) cũng bị đốn ngã. Đội cưỡng chế còn phá hủy đường điện, nước… của dân.

Quá bất bình, ngay ngày hôm sau 7/9, gia đình ông Phát đã có đơn trình báo ra UBND phường Yên Phụ nhưng không được trả lời. Ông Phát cho biết, đây là mảnh đất mà các gia đình vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế hàng năm cho Nhà nước.

Cùng với gia đình ông Phát, trong đơn gửi đến báo Dân trí, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh, ông Trần Bình, bà Vũ Thị Phượng… cũng chung phản ánh việc làm tương tự gây thiệt hại cho dân của phường Yên Phụ.

Những hộ gia đình này khẳng định, trước khi vườn cây bị chặt phá, họ không nhận được bất kỳ một văn bản nào từ cơ quan chắc năng, cụ thể là UBND phường Yên Phụ về việc “cưỡng chế”. Chỉ đến ngày 26/10, UBND phường Yên Phụ mới ra quyết định xử lý các hộ gia đình bằng hình thức cảnh cáo với lý do các hộ dân đã dựng nhà tạm trái phép.

Trao đổi với Dân trí chiều qua 14/11, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Nguyễn Xuân Hải cho biết, ông thừa lệnh của Chủ tịch phường đưa lực lượng xuống cưỡng chế lều lán xây dựng trái phép tại đây và đã có thông báo. Ông Hải phủ nhận việc phá hoa màu của dân.

“Hộ ông Phát nằm đầu tiên, để lấy đường cho máy móc đi vào thì có một số cây bị hư hỏng, gia đình phải chịu những thiệt hại đó” - ông Hải cho biết. Tuy nhiên, theo gia đình ông Phát (bằng những hình ảnh ghi lại), nhiều cây cối trong vườn nằm cách xa đường đi nhưng vẫn bị đốn hạ.

Trần Hưng