1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bạc Liêu:

Phòng mổ của bệnh viện bị… sập trần

Khoảng 15h50 ngày 5/12, các y, bác sĩ Khoa Phẫu thuật, gây mê, hồi sức Bệnh viện Bạc Liêu hoảng hốt khi nghe tiếng động rất lớn phát ra từ phòng mổ chuyên khoa tai mũi họng.

Khi tất cả chạy vào kiểm tra thì thấy gần như toàn bộ trần nhà phòng mổ, nặng khoảng nửa tấn, đã đổ ụp xuống ngay bàn mổ và rơi vãi chung quanh. Rất may khi đó trong phòng không có ca mổ nào.

 

Bác sĩ Vũ Văn Báu, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê, hồi sức, cho biết: “Trước khi bị đổ xuống, trần nhà chỉ bị nứt chân chim nên chúng tôi nghĩ sẽ khó có khả năng đổ sập. Phòng này cũng mới vừa mổ xong một ca, có một ca đưa đến chuẩn bị mổ tiếp nhưng chúng tôi chuyển sang phòng khác. Do vậy, khi trần nhà bị đổ rất may trong phòng không có người nên không ai bị thương”.

 

Trước đây, cũng có một phòng mổ bị sập trần tương tự như trường hợp này nhưng đã được khắc phục. Khu phòng mổ của Bệnh viện Bạc Liêu có 7 phòng, hầu hết đều đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ trong khu phòng mổ bị ẩm mốc, nước mưa chảy xối xả, cán bộ phải lấy thùng hứng. Có một phòng bị mốc không thể hoạt động được. Những phòng như thế làm sao còn đủ điều kiện vô trùng để tiến hành phẫu thuật?

 

Được biết, Thanh tra tỉnh đang thanh tra tổng thể xây dựng cơ bản Bệnh viện Bạc Liêu, bước đầu phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng tại đây.

 

Theo Nh. Hồ

Người Lao Động